Mình cũng ham vụ này lắm nhưng mà 2 vc lương mới 11tr đang lo ko biết nếu vay có đủ tiền mà trả lãi và gốc mỗi tháng ko nữa. Các mẹ cho mình tham gia với.
Em cung là Sale thôi nhưng em cũng tiếp xúc nhiều A/C cũng chỉ có 200tr tích cóp đc, và liều vay 30.000 để mua nhà đấy ạ,.. Các chị ấy chia sẻ đợi có đủ tiền thì chẳng biết đến bao giờ, bớt ăn tiêu đi mấy năm. Các chị mà có ý định là phải quyết ngay vì ngày 30 tháng 6 năm 2016 là dừng lại rồi ạ
thông tin thì phải chịu khó nghe ngóng bạn ạh. Mình mua đc nhà ở xã hội nên thủ tục vay gói 30000tỷ cũg rất dễ dàng. LÃi có 5%/năm, mình trả trong 11 năm nên mỗi năm chỉ fải trả 4tr/tháng cả gốc+lãi
Hihi, nhưng cả hai vợ chồng mềnh đều đã hai thứ tóc rồi.... chả bít đến khi còn một thứ tóc thì đã có nhà riêng hay chưa, hì....
Nghe các mẹ kể chuyện mua nhà em cũng thèm. Vk ck em có mảnh đất ở khu Bác Từ Liêm, tít sau trong ngõ, cách đại học Quốc Gia 8km. Nghĩ xây nhà ở đó mà chán . Bây giờ bọn em đang ở nhờ nhà ông anh zai ở cách đất nhà em 500m. Không biết bjo mới đc thực hiện ước mơ nhà ở phố. khi mà bjo trong tay có đúng 50 triêu
Có dự án nào gần trung tâm 1 chút ở khu Nam Từ Liêm, Bắc Từ liêm ko? mà có cho tgia gói 3000 tỷ ấy. giới thiệu mình với
Em cũng xin được nhập hội ạ. Nhà em thì có 1 ít khoảng gần 400tr rùi. Hai vợ chồng đi làm lương cũng ổn - khoảng dưới 30tr/tháng. Nhưng mơ ước của e là mua đất hoặc nhà cấp 4 ạ. Em muốn mua Gia Lâm, Hoàng Mai hoặc Long Biên - cách hồ Hoàn Kiếm tầm dưới 10km ấy ạ. Giờ khả năng vay mượn của nhà em là tầm 400tr nữa. Em cũng mua hụt mấy mảnh đất và nhà rồi ạ. Thật sự rất khổ tâm và mệt mỏi ạ. Em lại khó tính. K muốn ở chung cư nên mới khổ thế chứ không thì e thấy bên long biên cũng nhiều chung cư mừ. Lên đây giải tỏa nỗi niềm cùng với các anh chị để có động lực tìm chỗ mới.
Mẹ nó bao nhiêu tuổi rồi nếu còn trẻ thì phấn đấu tiếp tích tiền để mua nhà đất gần trung tâm , mua chung cư thì xác định vẫn phải phấn đấu tiếp để mua mảnh đất cắm rùi
Em sinh năm 87, chồng thì sinh năm 86. có 1 con rồi c ạ. cháu mới chưa đc 4 tuổi. em muốn có nhà nhanh còn sinh đứa nữa. k thì già mất. mà có 2 con rùi thì đi làm kinh tế cũng vất hơn c ạ
Uh, có 2 đứa vào thì thời gian chăm nó cũng hết hơi không còn đầu óc tập trung nhiều để làm kinh tế nữa ý. Lúc đó thôi nhờ cả vào chồng
Khi muốn mua nhà, mấy vấn đề vay tài chính không nắm rõ, không biết nên sử dụng dịch vụ của ngân hàng nào là tốt nhất các mẹ nhỉ?
Nếu mn mua chung cư thì tùy theo từng dự án. Mỗi dự án sẽ có ngân hàng tài trợ vốn khác nhau. Đa phần, chính sách lãi suất của các ngân hàng đều same same nhau, các ngân hàng cũng phải cạnh tranh nhau về lãi suất, về dịch vụ, về thanh toán...Mn mua dự án nào sẽ có các bạn sales của dự án đó có đối tác tài chính hỗ trợ theo.
Nhà mình lúc mua đất cũng chỉ có khoảng hơn 200 - gần 300tr. Đất mua hơn 700tr. 3 năm sau mới làm nhà, trong túi chỉ có ~200tr. Hihi, nhà mình đang làm đây, vào giai đoạn hoàn thiện rồi. Vay mỗi nơi 1 ít, rồi vay ngân hàng. Tất nhiên làm sao để ko bị nợ đè nặng quá, ko còn tiền mà ăn tiêu. Xây nhà, hoàn thiện phần thô, còn nội thất đến đâu làm đến đó thôi. Nhà mình xin tư vấn thiết kế 1 số nơi, rồi tự lên phương án, tự tìm thợ xây, thợ điện nước, thợ sơn, tự tìm vật liệu.... Vất vả nhưng tiết kiệm được nhiều đấy ạ. Mình còn có 2 nhóc nữa nên ko cố nhiều được, phải để xiền nuôi con nữa. Haizz cũng lo lắm, công việc đúng năm nay lại ko tốt lắm, nhưng thôi, cố lên!!!