Mừng quá các chị ơi, 2 hôm rồi em nấu cháo cho con, cháo gạo nở bung trộm vía bé ăn ngon ơ không hóc hay nôn trớ gì cả. Em cũng không hiểu sao tự dưng lại thế nữa. Mà hay lắm các chị nhé, ăn cháo xay thì nhiều khi phải nịnh nọt mới ăn nhưng cháo hạt thì cứ ăn thun thút các chị ah. Mẹ nào có con lười ăn cháo xay thử ăn cháo hạt xem thế nào ah, em nghĩ hay bé ăn cháo hạt tóm tém nên cảm nhận được vị nên háu ăn hơn nhỉ
đỡ hại dạ dày mà. con mình thỉ 14 tháng giờ đang chán cháo đòi cơm nè. mình thì k muốn cho ăn cơm sớm. dàng cho con ăn phở hoắc mì nè
con nhà mình 7.5th vẫn cho ăn đồ xay nhuyễn, tính chuyển sang băm cho bé làm quen dần chứ ăn đồ xay như vậy con ko phân biệt đc mùi vị riêng của thức ăn
Ban đầu hơi khó khăn khi cho con ăn cơm nhưng bạn cố gắng tập cho con. Trv cực ban đầu nhưng giờ con cứng cáp mà ăn khỏe hơn rồi cm ạ