Hôm nay bỗng nhiên hoài niệm quá các mẹ ạ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi rongvang1505, 25/9/2015.

  1. lehoasjc

    lehoasjc Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/5/2015
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Chị ơi, em cũng không biết chuyện hai đứa em đang như thế nào chị ạ. Cũng lâu rồi bọn em không liên lạc gì với nhau chị ạ, hai đứa không có chuyện cãi vã hay tranh luận gì, chỉ là em không hỏi thăm anh ấy và anh ấy cũng vậy, cũng chưa bảo sẽ dừng lại hay thế nào chị à . Em nghĩ sẽ quyết tâm dừng lại, em sẽ không chủ động nói chuyện trước. Nhiều lúc cũng nhớ anh ấy nhưng có lẽ do thói quen thôi chị nhỉ. Em cũng không biết nghĩ thế nào nữa, không biết em nên làm thế nào?... Bây giờ em chỉ biết tập trung cho công việc thôi chị ạ
     
    Đang tải...


  2. rongvang1505

    rongvang1505 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/11/2014
    Bài viết:
    1,166
    Đã được thích:
    248
    Điểm thành tích:
    103
    hic em không liên lạc và bạn trai cũng thôi ko liên lạc, có vẻ anh ta cũng không thiết tha lắm. nhạt nhẽo vậy thì cho qua tâm chung công việc đã em ạ.
     
  3. lehoasjc

    lehoasjc Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/5/2015
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Dạ chị. em cũng đang hướng nghĩ như vậy chị ạ
     
  4. ngocstar

    ngocstar Thành viên mới

    Tham gia:
    9/9/2015
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    8
    Chị đồng ý quan điểm với Em, Khi người đàn ông họ lạnh nhạt và không còn mặn mà với chị em mình thì tốt nhất mình lên dừng lại để tập chung vào công việc và mở lòng đón nhận 1 người khác, Các cụ vẫn bảo 1 cánh cửa đóng lại ắt sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra với mình, Tình yêu lúc chưa cưới mà đã như vậy rồi thì lúc kết hôn rồi thì còn nhạt nhẽo hơn nhiều.
    Hạnh phúc của người con gái ảnh hưởng rất nhiều từ người đàn ông sau này của mình nên em không việc gì phải vội cứ bình tĩnh mà tìm người yêu thương mình thật lòng em nhé!
    Chúc Em sớm tìm được Hạnh phúc của riêng mình!
     

Chia sẻ trang này