Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Cô giáo này hơi lộ liễu nhỉ , hí hí hí ... E cũng nghĩ giống chị. Vì thực ra trong một lớp có đến gần 40 cháu mà có 2, 3 cô trông, nào là cho ăn rồi là dạy dỗ, nên để mà cô quan tâm hết đến các cháu cũgn khó. Bởi vậy nên muốn cô quan tâm để ý đến con thì mình cũng phải quan tâm đến cô , đấy là chuyện đương nhiên rồi. Còn quan tâm thế nào thì còn phụ thuộc vào con mình nữa cơ. Như hồi bé lớn nhà mình đi học mẫu giáo, mới có 20 tháng thôi, nhà không có người trông nên xin cho con đi học, vì chưa đủ tuổi vào lớp nên khai man lên 3 tuổi nên vào lớp 3 tuổi học, hiiii( vì có người quen nên mới nợ hồ sơ được nên không ai biết) . Vì nhỏ quá nên mỗi tháng mình đều biếu quà các cô, một chút ít thôi, nhưng mình cảm thấy rất hài lòng khi con mình được các cô quan tâm rất nhiều. Sang năm sau thì bé nhà mình học lại lớp 3 tuổi, học đúgn với tuổi của con thì mình không theo tháng nữa mà chuyển sang các ngày lễ thôi. Nói chung của ít lòng nhiều nên các cô cũng vui vẻ và quan tâm đến con lắm.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) EM bận quá chẳng chăm sóc được topic nên topic khóa lâu rồi mà chưa làm cái mới. Hichic nhà quê quá lại chẳng biết đổi chữ ký chị ạ. Tranh thủ o cty vào buôn với các mẹ thôi chị a.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) EM nhà quê ko biết sửa chữ ký chị a, lại bận quá chưa làm topic mới cho shop của mình, Toàn tranh thu o cty sếp lơ là lẻn lên đây buôn với các mẹ chị a hihihi
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) A ...thế hả ... cái này phải có người nhà hay ai rảnh vào giúp chăm sóc topic rồi còn bán online nữa nhỉ ... Không sao , lượn vào topic xem qua rồi , lần này về HP khỏe , khỏi mang sữa cho con ra cửa hàng BimBi mua vậy , mấy lần trước ra k mang thì lên HN mua sữa xách tay ...:mrgreen: Hình như nhà Bimbi chưa co trong danh sách HP thì phải ?
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Con mụ này chỉ được cái nói đúng. Trường J mà trông CN tôi cũng tống cổ nó đi. Đến ngày thứ 7 lại ca bài : ôi đến ngày CN rồi sao, sao mau thế
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Nói chung , các ngày lễ quan tâm đến cô là chuyện bình thường và tùy từng hoàn cảnh gia đình mà có ít hày nhiều (ai cũng muốn con mình đc cô quan tâm). Các cô mệt đối với trẻ từ 3 tuổi trở xuống thôi. Các cháu nhỏ thì chăm ăn - Cháu 3 tuổi các cô dạy các cháu tự lập - nên phần lớn thời gian trên lớp là dạy ăn uống vệ sinh đi ngủ - Các mẹ có thấy về bé tự lập hơn không. Cô thì cũng có cô hiền cô gớm, có cô đánh cháu đau lắm, có cô thì giỏi dỗ ... nhưng vì các cô có nghề nên chăm các cháu tốt (chứ ở nhf chỉ thấy bố mẹ hét thôi)
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Từ nhà chồng bà ra chỗ Tô Hiệu cũng đâu có xa bà nhỉ? lần trước tôi về , cu hết sữa cùng may ở Hp cũng bán sữa hàng xách tay nên cũng đỡ. lần sau về ủng hộ nhà Bimbi mới được
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Hihi, shop mẹ nó lớn thế. Đầy đủ mặt hàng thiết yếu luôn. Mình mà ở HP là ủng hộ mẹ nó dài dài rồi Mong làm nhà quê như mẹ nó nè.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Đúng là con mẹ mìn ... giống tui ...:mrgreen: Con mà ăn uống dễ ngủ ngoan thì có ở nhà chả sao , con khó quá ở nhà loay hoay chả làm được gì ... khổ thể ...
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Đúng rồi , từ Trần Nguyên Hãn ra Tô Hiệu có tí xíu ... lần này về ghé shop BimBi ...:mrgreen: Năm ngoái về mua váng sữa cho con ở chợ ngã 3 Đôn ... không đi lên các shop trên TP ... Phải chi đợt này bà về cùng tui thì vui biết mấy nhỉ ...:finga:
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Em nào ọp trung thu cho các con thì chị có ý kiến thế nay: năm ngoái hội webtretho ở HP tổ chức trung thu cho các con tai nhà hàng Gia Viên dưới chân cầu Lạc Long, ở đó rồng và có chơi cho các con, nếu các em thấy phù hơpf thì đăng kí tham gia nhé!
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Hihi em cám ơn các mẹ. Các mẹ ủng hộ em thì mừng quá. Em thích hàng trẻ con quá mà ở HP cung koẵn, phục vụ con mình tiện phục vụ luôn các mẹ. Tuy nhiên mở ra rồi mới thấy mình ko đủ time để phục vụ...hichic nên hồi đầu topic cũng rầm rộ nhưng sau em bạn công việc chỉ tranh thủ tí tẹo để vào đây buôn chuyện với các mẹ thôi chứ ko chăm nom topic được
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Chị ơi nói rõ thời gian đi chị, mọi người tổ chức ngày nào để em còn biết mình có đi được ko để còn đăng ký ạ
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Thì đó , nó ở nhà tôi muốn khùng. mà cô giáo cu tôi cũng được không đến nỗi nào lắm. Con mình sốt, đau gì cũng đưa cô hết, có dám cho nghỉ đâu, nên có chiều cô 1 chút cũng sao cả. Mà tôi cũng muốn về lắm nhưng mà khó quá bà ơi, thôi dịp khác ha. Mà tôi thấy bà đi dễ hơn tôi, vậy bữa nào vè được, tôi rủ bà về vậy. hehe
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Nói đến trung thu em thèm quá.Nhớ trung thu ở quê thật vui vì có cắm trại,múa kỳ lân dọc đường.Ở quê chồng em theo đạo nên chẳng có trung thu,buồn ơi là buồn.Chỉ thấy họ bán bánh trung thu với đồ chơi là hết.Hu hu.....
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Mẹ Mit co hay ve HP ko, neu trung thu o do ko vui thi ve Hp tham nha roi cho con di choi trung thu luon the
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) ui,ko có việc gì thì ko được về thăm nhà đâu chị ạ.Lần trước nt cho chị là ở HP đấy,vì có đám cưới đứa em họ.Bình thường e ko được đi đâu ra khỏi làng cả.Chồng em chán lắm ,bỏ tù em,em sắp thành robinson mất rồi!
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) http://www.youtube.com/watch?v=4NOS1QmFc3I&feature=youtube_gdata_player mọi người vô đây nghe nè, tự hào 9X của mình ha