Mình cũng là SM đây 3 năm rồi các mẹ ơi, mình cũng muốn kết bạn với các mẹ cùng hoàn cảnh để cùng nhau chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống
Bé nhà em cũng cá tính nhưng vì còn bé nên em nghĩ con đang trong gdoanj tìm tòi và phát triển kỹ năng thôi.
BéUOTE="hydiudang, post: 34360473, member: 662740"]Vậy chắc là bé đi lớp rồi ah![/QUOTE] Bé nhà mình đi học từ lúc 6 tháng cơ bây h cô nàng ra dáng lắm rồi biết quan tâm chăm sóc mẹ là chỗ dựa của mình đấy
Hì, chào các ông bố bà mẹ đơn thân! Rất vui làm quen với mọi người! Mình cũng là một ông bố đơn thân! Con gái mình sắp được 3t rồi! Các bố các mẹ hay tập trung cho con đi chơi cuối tuần ở đâu vậy để mình cho con ra chơi cùng! Dù gì cũng đỡ chạnh lòng hơn!
TE="Namhien1423, post: 34406145, member: 776984"]Hì, chào các ông bố bà mẹ đơn thân! Rất vui làm quen với mọi người! Mình cũng là một ông bố đơn thân! Con gái mình sắp được 3t rồi! Các bố các mẹ hay tập trung cho con đi chơi cuối tuần ở đâu vậy để mình cho con ra chơi cùng! Dù gì cũng đỡ chạnh lòng hơn![/QUOTE] mình làm mẹ đơn thân đã thấy khó khăn rồi vậy mà bạn 1minh lo cho con gái thât sự rất khâm phục , chúc 2 bố con luôn hạnh phúc nhé !
t sự k ai muốn làm mẹ đơn thân nhưng vì hoàn cảnh thui e ơi nhiều lúc những câu hỏi ngây ngô của con làm mẹ đau lắm, nếu đc khuyên e thì chị khuyên là k nên e ạ
mình làm mẹ đơn thân đã thấy khó khăn rồi vậy mà bạn 1minh lo cho con gái thât sự rất khâm phục , chúc 2 bố con luôn hạnh phúc nhé ![/QUOTE] Hì! Mình có ở cùng bà nội vs cô nữa mà! Giai đoạn vất vả qua rồi, bé lớn rồi nên cũng nhàn hơn nhiều! Sáng mình đi làm đưa con đi học, con ăn sáng ở lớp, chiều cô đón! Chủ nhật thì 2 b,c đi chơi! Cuộc sống khiến mình phải như vậy! K muốn cũng phải vậy đúng k mẹ kem! Mẹ kem có biết topic nào tụ tập cho bé đi chơi cuối tuần k?
TE="Namhien1423, post: 34407949, member: 776984"]mình làm mẹ đơn thân đã thấy khó khăn rồi vậy mà bạn 1minh lo cho con gái thât sự rất khâm phục , chúc 2 bố con luôn hạnh phúc nhé ![/QUOTE] Hì! Mình có ở cùng bà nội vs cô nữa mà! Giai đoạn vất vả qua rồi, bé lớn rồi nên cũng nhàn hơn nhiều! Sáng mình đi làm đưa con đi học, con ăn sáng ở lớp, chiều cô đón! Chủ nhật thì 2 b,c đi chơi! Cuộc sống khiến mình phải như vậy! K muốn cũng phải vậy đúng k mẹ kem! Mẹ kem có biết topic nào tụ tập cho bé đi chơi cuối tuần k?[/QUOTE] Minh cũng ít tham gia mấy hội đó nhưng thỉnh thoảng có cùng mấy mẹ cùng hoàn cảnh rủ nhau gập mặt đưa các con đi chơi nếu bạn quan tâm và k ngại vì toàn các mẹ bạn có thể tham gia cùng cho vui
Bố đơn thân mà còn chăm lo, tìm không gian chơi cho con gái thế này thật đáng nể quá bố nó ạ. Cùng động viên nhau cố gắng!