E thì chả có kinh nghiệm gì đâu vì con e mới 2 tuổi. Nhưng các cụ đã có câu thương cho roi cho vọt mà, phải cho con thấy sợ bố mẹ đe con biết nghe lời.ngày nay toàn đọc thấy các thông tin là đánh con quát mắng con sẽ dẫn đen kém thông minh hay tự kỉ chả như ngày xưa bản thân mình bố mẹ li dị lúc 2 tuổi, rồi bố lấy dì, dì có con riêng nữa và thêm 1 con chung . Rất phức tạp và m thì thường xuyên bị bố đánh vì nhưng lý do như ăn quên mời, gõ bát đũa lúc ăn hay làm vỡ bát, nói chung làm gì hỏng đấy và hay làm mất đồ khi đi học vì lúc đo bé ma, lại thêm những câu nói chua cay của dì làm bố càng trút lên ng m. Bố cực kỳ cục tính. Có lần m bị bố bóp cổ nện xuống nền nhà đến đáu cả ra quần, rồi vứt m xuống ao rồi vớt lên hoặc lấy thang giường đánh m, m sợ và tuổi thơ của m chỉ toàn nước mắt nhưng m chưa bao giờ ghét bố hay trách móc bố, m vẫn học giỏi, vẫn nên người dù có lúc đa phải bỏ nhà đi bụi hoặc đi tu hoặc tự tử, nhưng m nghĩ chúng ta vẫn nên nguyên tắc và dùng các biện pháp cứng rắn với con nhưng ko đến mức như bố m là đc. Xã hội bây giờ nhạy cảm hơn rất nhiều, chúng ta mất nhiếuf time cho mưu sinh nên việc nuôi dạy con cái sẽ bị hạn chế rất nhiều, chẳng thế mà trẻ con ơr các vùng quê thường rất có nghị lực vươn lên nhưng lại hay có tính đua đòi, trẻ con tp thì đay đu mọi thứ nên ỷ lại và bị đong. M thấy nuôi 1 đứa trẻ đe nó nên người và thành đạt cực kỳ khó
Mình dạy con cũng hay quát con nhưng về sau nghĩ lại không nên quát con dễ làm con tổn thương và lỳ mắng.
ôi, chung hoàn cảnh. Mà cứ dặn lòng là phải kiềm chế rồi, nhưng không thể. Lúc đấy nó như kiểu máu sôi lên não rồi. Mà có mẹ nào như em ko? Hai đứa con vào lớp 1 là 2 lần em bị stress đến nỗi rối loạn kinh nguyệt luôn
thì như mình đây, về tới nhà 5 rưỡi, chồng nấu cơm cho rồi. Chỉ việc tắm và cho 2 đứa học. Mà cũng quay mòng mòng đau hết cả đầu. Nghĩ những nhà nào bố mẹ về muộn hoặc đi làm ca thì không hiểu họ dạy con làm sao? Cũng bái phục
không nên quát mắng con khi dạy học vì khi đó sẽ làm cho con sợ và k dám học nữa. Cần phải có một biện pháp tốt hơn
Mỗi lần chơi với con bạn đó bé các chữ và nếu bé không nhớ ra thì lại chỉ vào cái gì đó có chữ cái đó và nhắc bé như vậy vừa học vừa chơi được rồi.
Mẹ nào mà quát mắng con nhiều con dễ bị tự kỷ lắm đó nhé. Giữa quền lực và sự yêu thương thì các mẹ nên sử dụng biện pháp yêu thương để dạy dỗ con cái nhé.
cái nhìn của một bà mẹ ! nói chính xác thì quyền lực và yêu thương phải phân định rõ ràng , yêu là yêu, quyền lực là quyền lực
phải hạn chế mn ạ, chứ mn mà mắng con nhiều thành ra con càng áp lực, càng sợ học thì học càng không vào
Mình cũng gần giống bạn này nhưng may mắn hơn là vẫn ở với bố mẹ, nhưng đã từng có ý nghĩ rất cực đoan. Vì bố mình gia trưởng cả vợ và con đều khổ cơ nên mình rất thương mẹ ấy. Ôi tuổi thơ,...
hazzz nhiều khi mình cũng nóng tính, ck cứ bảo giận mất khôn để con nó sợ, nhưng cũng chỉ biết là thôi kiềm chế cơn nóng giận rồi dỗ con thôi
Các bé ở độ tuổi con của mẹ chủ top học trước quên sau cũng là chuyện bình thường, cách căn bản là nhắc đi nhắc lại nhiều thì con sẽ nhớ, mn cố gắng nhẹ nhàng với con, trong khi tâm trạng vui vẻ bé sẽ tiếp thu kiến thức nhanh hơn là khi còn bận lo sợ vì bị mẹ mắng. Đối với việc đọc chữ thì nên tạo hứng thú bằng cách mua cho bé những quyển truyện tranh mà bé thích để động viên bé đọc, hoặc khi bé đi chơi mẹ có thể chỉ tay lên những biển hiệu quảng cáo, những nơi có chữ viết chữ số để dạy bé, hỏi bé, bé trả lời đúng thì khen ngợi. Ngay cả lúc bé xem tv mẹ cũng có thể hỏi bé, nói chung là hỏi mọi lúc mọi nơi(khi tâm trạng bé đang tốt) Khi bé viết xấu hay tính sai thì nên động viên như kiểu "mẹ biết con có thể làm tốt hơn mà". Nếu bé có chút tiến bộ nên khen ngợi bé. Em đi dạy có trường hợp trẻ khá thông minh nhưng ba mẹ la mắng nhiều quá kiến bé hay sợ học vì cứ giở vở ra làm sai chút thôi là bị quát, đâm ra chán nản, sợ học và lâu thì rỗng kiến thức. Nói đi thì lại phải nói lại điều quan trọng nhất vẫn là khả năng kiềm chế và nhẫn nại khi dạy con (Đây là em nói về mảng dạy con học nhé).
nhiều khi đi làm bị stress , tối đến dạy bé học mà không kìm chế quát mắng con, nhìn bé khóc mà cũng xót, cứ tự nhủ lần sau r sẽ không nóng giận nữa