Chị mua thuốc bổ tặng ông bà xem, ông thì tặng thuốc bổ Gan, bà thì tặng thuốc bổ sung đa vitamin ) Em toàn tặng ông bà bố mẹ vì thực ra đúng ngành e làm )
Quan trọng là tấm lòng của mình hàng ngày với các cụ và kinh tế của mình nữa. Hàng ngày mình quan tâm đến các cụ, ngày Tết mình biếu hộp mứt, cân chè, két bia và biếu thêm ít tiền để các cụ tiêu Tết, mình thì thấy thế là ổn. Chẳng có ji phải đau đầu cả
Tết năm nay e muốn mua ít quả óc chó với lò nướng về cho bố mẹ. Thuốc bổ thì bố mẹ em mua đủ các loại rồi, giờ muốn mua các thực phẩm tự nhiên, giàu dinh dưỡng mà tốt cho sức khỏe.
Mn có nhu cầu mua hạt tiêu về biếu ng thân để nấu ăn hay gói bánh tết thì hú em nhé! hạt tiêu nhà em trồng ở Tây Nguyên.
Nhà em thì bố mẹ U45 nên đi HN về em hay mua tặng quần áo. Không biết "các cụ" của các mẹ tầm tuổi nào, em thì vẫn thích chỉnh chu cho bố mẹ để đi chơi ngày Tết. Các mẹ có nhu cầu mua tặng cho bố quần kaki thì mời ghé em xem nhé! Các cụ hay tiếc tiền có biếu tiền sắm cũng xót nên em cứ mua tặng là nhất định sẽ mặc. ^^
Tết đến mình thường mua Linh chi làm quà cho các cụ ở quê, năm nay tết gần đến cũng chưa biết mua gì cả.
Mẹ nó có nhu cầu mua thuốc bổ biếu ông bà, hoặc nho khô nguyên chùm. Mình có hàng xách tay Úc, Nhật chuẩn nhé