sầu riêng ơi là sầu riêng, nó đâu đáng bị tẩy chay, chỉ có con người làm nó bị tẩy chay. mà làm như vậy, khác gì hủy đi nguồn sống của chính mình. haizzz
Mình ở Hà Nội mà hoa quả các kiểu lại phổ biến ở miền Nam. Đợt vừa rồi vào Sài Gòn, hái sầu riêng tại vườn, chôm chôm, măng cụt nữa ăn ngon dã man, tươi, vị ngọt nó cũng rất khác. Hoa quả bán ở trong đó theo mình nghĩ thì cũng không phun thuốc hay hóa chất nhiều đâu. Vì họ không cần bảo quản như khi vận chuyển ra ngoài bắc. Sau khi thu hái thì họ chỉ mất vài tiếng để mang đến nơi bán nên họ hái lúc quả chín. Còn để chuyển ra hà nội thì họ mất nhiều thời gian hơn, họ phải hái lúc quả xanh, dùng hóa chất để bảo quản hoặc kích thích chín.
giờ cái gì mình ko trồng thì dám ăn thôi chứ chẳng dám ăn nữa cm ạ. Người Việt toàn tự giết nhau thôi, bảo sao mà giờ toàn ung thư với các bệnh lạ.