Amanda và Travis mới 30 tuổi, đã tiết kiệm được 1 triệu USD và họ quyết định nghỉ việc để bắt đầu hành trình của riêng mình. Dưới đây là câu chuyện và những chia sẻ về những năm tháng làm việc chăm chỉ, tiết kiệm khắc khổ để đạt được mục tiêu của cặp đôi này. Sau khi từ Canada tới Mỹ và làm việc trong 7 năm liền, một ý tưởng bắt đầu xuất hiện trong đầu chúng tôi. Cuộc sống đơn giản quá tuyệt vời và quý giá đến mức không thể chỉ lãng phí phần lớn thời gian để đi làm thuê cho một người khác, thay đổi từ công ty này sang công ty khác. Ngồi trước màn hình máy tính 8 giờ mỗi ngày thật nhàm chán. Cuộc sống này đơn giản quá ngắn ngủi! Nếu như chờ cho tới tuổi nghỉ hữu thì bạn không thể còn đủ thời gian để làm tất cả những gì mình mong muốn trong cuộc sống này. Hương vị của sự tự do Một vài năm trước, khi Travis bị sa thải và nghỉ ở nhà, anh đã nhận ra một vài điều hết sức đặc biệt. “Đột nhiên, thay vì dậy sớm và đi làm như mọi ngày, tôi có thể làm bất kỳ thứ gì mình muốn. Chắc chắn rồi, tôi cần tìm một công việc mới nhưng việc này chỉ mất khoảng 30 phút mỗi ngày. Tôi có thể ngủ, tập thể dục, đọc sách, nghe nhạc hay đạp xe… Cuộc sống thật tuyệt vời. Tôi thậm chí có thể chuẩn bị bữa tối sẵn sàng cho Amanda trước khi cô ấy đi làm về”. Cặp đôi Amanda và Travis: Tuy nhiên, sau 2 tháng, chuỗi ngày tự do đã chấm dứt. Travis tìm được một công việc mới. Lúc này tình hình tài chính đã trở nên báo động. Tôi đặt ra câu hỏi, chính xác thì cần có bao nhiêu tiền để chúng tôi có thể nghỉ việc, giả sử sẽ phải chuyển tới một nơi nào đó có chi phí sinh hoạt thấp hơn? Câu trả lời là khoảng 1 triệu USD. Nếu rút ra khoảng 4%, tương đương chúng tôi sẽ có 40.000 USD mỗi năm để chi tiêu. Thực tế nếu không phải một thành phố quá đắt đỏ, đây là một con số ổn. Chúng tôi bắt đầu đọc blog của Money Mustache và cả 2 đều thích thú. Kể từ đó, chi phí ngày một thắt chặt và tiết kiệm khắt khe hơn. Số tiền chúng tôi có cũng được sử dụng hợp lý và thông minh nhất dựa trên gợi ý của những người chia sẻ trên blog. Việc ăn uống tại các nhà hàng yêu thích chỉ được thực hiện vào những dịp đặc biệt. Thay vào đó, chúng tôi tự nấu nướng và ăn tại nhà. Xe đạp và các phương tiện công cộng cũng được sử dụng thường xuyên. Đó là tất cả những việc nhỏ mà chúng tôi thực hiện vì mục đích lớn lao của mình. Làm việc chăm chỉ và tiết kiệm tiền Trong khi Amanda có bằng kỹ sư hoá thì tôi có bằng hệ thống công nghệ thông tin. Để tối đa hoá thu nhập, chúng tôi đã thúc đẩy và cải tiến sự nghiệp của mình. Không bỏ qua bất kỳ cơ hội thăng tiến nào, làm việc chăm chỉ để được tăng lương và thưởng. Đây là bảng kê thu nhập và thuế trong 7 năm qua của chúng tôi: Ngoài ra, chúng tôi sống trong một căn nhà thuê tại North Oakland trong suốt 6 năm và chi phí thêm mỗi tháng là 2.200 USD. Như vậy, tổng chi tiêu trong năm 2014, bao gồm cả tiền thuê nhà là 47.576 USD. Sau đó, ngân sách chi tiêu giảm xuống còn 40.000 USD thậm chí ít hơn và đây là lý do khiến chúng tôi không sống ở một nơi đắt đó như vịnh Area ở San Francisco nữa. Nhờ vậy, chúng tôi đã nhanh chóng tiến gần được mục tiêu tiết kiệm 1 triệu USD. Dưới đây là biểu đồ cho thấy quá trình tiết kiệm hà khắc của Amanda và Travis: Bắt đầu du lịch Chúng tôi lên kế hoạch cho chuyến thám hiểm đầu tiên đó là lái xe từ California tới Costa Rica. Tôi đã mua một chiếc Toyota 4Runner cũ và đặt tên nó là Bruno. Để tiện cho quá trình di chuyển, chiếc xe đã được sửa để có chỗ ngủ khi cần thiết. Quá trình lái xe từ California tới Costa Rica mất 2,5 tháng. Chúng tôi đã thuê 1 căn nhà trong 5 tháng gần bãi biển Nosara và tận hưởng khoảng thời gian tự do ở đây. 6 tháng sau, chúng tôi thực hiện những chuyến du lịch ngắn ngày tới Panama, Washington và New York. Dự định sắp tới sẽ là 10 tuần tại Bruno, Belize và Mexico. Mọi khâu chuẩn bị đã sẵn sàng. Và quan trọng nhất, mọi tính toán chi phí cho chuyến đi cũng đã hoàn thành. Tổng chi phí hàng tháng sẽ là 2.889 USD và nó chiếm 3,6% tổng lượng tiền mà chúng tôi có. Mục tiêu là luôn sử dụng trong khoảng từ 3 - 4%. Ngân sách hàng năm sẽ vào khoảng 28.800 - 38.400 USD, tương đương mỗi tháng khoảng 2.400 - 3.200 USD. Nguồn: cafebiz
Bài viết qúa chung chung, nói chung đọc xong thấy khó mà áp dụng được (không phải nói là không thể áp dụng nổi, giống như mấy sách dạy làm giàu ý), nhất là ở VN.
Cái này chỉ áp dụng được ở bển thôi chứ về mình thì khó lắm luôn. Với lại do tâm lý của người phương đông nữa , thường lấy công việc là niềm vui chứ không thích hưởng thụ sớm
em mà có 1 triệu USD em cũng bỏ việc để cùng chồng đi khắp thế giới cho thích, cuộc sống thì cũng phải biết hưởng thụ sao những gì mình đạt được chứ, quan điểm của em là chết là hết có mang được đi đâu mà cất giữ làm gì
Có 1 triệu đô, em mua 2 mảnh đất cạnh nhau, xây 1 mảnh, còn 1 mảnh trồng rau. Nhưng ở HN 1 triệu đô có khi mua đất xây nhà cũng gần hết rồi nhỉ, không biết còn đủ nghỉ làm, đi du lịch không. Mà em chỉ thích đi du lịch trong nước thôi, không khoái nước ngoài mấy. Nhưng đi du lịch thì rau của em lại không ai chăm sóc, hỏng hết mất. Rồi ai chăm con em nhỉ? Tính toán khó thật đấy.
1tr usd là 21 tỷ hả cm, vậy mình sẽ mua căn nhà mặt phố cho ngan hàng thuê hàng tháng kiếm mấy chục triệu tha hồ đi chơi, ko phải đi làm nữa, ở nhà chăm con, cơm nước cho ck và lên kế hoạch đi chơi vào cuối tuần...
ACE chỉ nên chắt lọc lấy ý tưởng tốt, áp dụng một vài cái tốt cho mình, không ai bắt chiếc được ai, ngay cả ở bển cũng không phải ai cũng làm được y chang như thế. Một vài ý tưởng hay hay rút ra: - không cần thu nhập quá cao vẫn có thể tự do tài chính, miễn là có kỷ luật và mục tiêu - Nghỉ hưu sớm là có thể - Tiến tới mục tiêu bất chấp khó khăn, đã quyết định theo kế hoạch là không lý do. Mỗi khi tìm lý do cho thất bại, bạn sẽ đều thấy nó có lý lạ lùng. - Xe cộ và nhà cửa và các thứ khác chỉ là công cụ để thực hiện mục tiêu hạnh phúc của đời bạn( xe cũ, ở thuê nhưng vẫn tiến tới mục tiêu lớn nhất là tự do tài chính)