Ngày trước mình ko bao giờ xem cái phim cô dâu 8 tuổi này bao giờ. Đi đâu cũng thấy nhà nhà đều xem mà ko hiểu nó hay ở cái gì. Thế là gần đây cũng tò mò ngồi xem xem được 20 tập thì nghiền luôn ạ. Vì mấy tập gần đây hay quá đặc biệt là cái tập anh thanh tra đẹp trai xuất hiện.hihi
e nè, lúc đầu e cũng k thích, sau mẹ chồng e rủ xem, thế là giờ e nghiện luôn, niềm hạnh phúc mỗi tối của e là đc xem tây du kí và cô dâu 8 tuổi, cứ tầm ấy là e k làm ăn j đc, cứ há mồm ngồi xem.
cứ về quê với mẹ ck là thể nào em cũng xem phim này haha, bt ở nhà thì ít xem. nhưng công nhận là tình tiết chậm nên xem bỏ cách 1 thời gian vẫn hiểu.
nhưng chồng e gét lắm. Mỗi tội phim này quay chậm quá, quá chậm, nên phim bị kéo dài tập vì thế, quay chi tiết từng cử động của diễn viên, nên hơi nản
e nghiền thì cũng chẳng nghiền, ghét cũng k ghét, nói chung coi nó như tất cả các phim khác tiện mở ra thì cũng xem, k thì thôi, nói chung tính e k nghiện ngập cái gì
phim thì cũng k đến nỗi, nhg có những lúc rề rề cũng tức phết e thì thường vừa ăn hoặc vừa thêu vừa xem nên cũng ok
mẹ nó giong minh đấy từ tập anh thanh tra đẹp trai xuat hien thế là nghiện ngay nao cung xem. thây ah y hay hay ghe co
Mẹ em ngày nào cũng mở phim này lên xem, phim gì buổi tối nào cũng chiếu lúc 8h làm em chẳng bao giờ đi làm về được xem cái gì khác =.=
CŨng giống như chủ top ý, Mới đầu là ko thích, thậm chí là ko để ý đến, mà 1 hôm đi chơi sang nhà bạn thấy ng ta xem cũng ngồi theo dõi, rồi ng ta kể kể, vậy là thành nghiền luôn
hjhj. chắc m.n p mua cái tivi khác thôi, phim chiếu từ 8h-10h, hết nguyên buổi tối, ^^. Dạo này phim đang hay nên cũng khó bỏ lắm
công nhận phim dài tập mà nội dung rất lozic mn nhỉ? Em thì ghét cái là nhiều cảnh chiếu chậm quá. Nhìn nhau mãi mà ko thấy nói gì. hix Em thì hôm xem, hôm ko xem. Cũng chưa gọi là nghiện. hi
Trước em nghe nhạc đã ghét rồi ý, thế mà từ lúc có anh Shiv đẹp zai xuất hiện là cũng háo hức chờ xem phim.