Thấy bảo say là lúc người ta thật nhất, chẳng biết có đúng không các chị Nhưng mà ctrai mà đánh cgai là bỏ sớm đi thôi, không cần tiếc làm gì Chúc mừng chị!
Vâng em cảm ơn chị ạ. Em chỉ sợ lúc yếu lòng thì lại ko kiểm soát được như tình hình bh thôi. (Em đang ảo tưởng ổng quay lại xin lỗi em ấy mà)
Ôi giồi ôi. Bây giờ yêu mà lão còn đánh em như thế thì sau này lấy nhau, tức lên là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đấy em. Dại dột quá! Tìm đến những cái tốt đẹp ấy, những người mà nâng niu, chăm sóc cho em.
Các chị hay nhỉ, uống tới mức mà ko kiểm soát được hành vi của mình nữa ợ. . Nếu mình là ny bạn chắc k đánh mà dứt khoát luôn ý, hjhj. Thôi mình nghĩ là cũng nên dứt khoát với những ng đàn ông ra tay với phụ nữ bạn à
Buồn ghê các mẹ ạ, mồm thì cứ nói là quyết tâm bỏ thế này thế kia, nhưng sau lại thấy rõ ràng mình cũng sai. Có cô bạn thân bảo với em rằng: Người ta nhẫn nhịn mình nhiều, một khi quá sức chịu đựng của người ta thì họ mới bộc phát ra như vậy. Vì những người hiền là những người cục. Mày nên xem lại mày trước. Hic, chủ nhật vừa rồi, em có nhắn tin xin lỗi hắn. Và hắn cũng có những hành động thể hiện sự quan tâm tới em. Em chông chênh quá các mẹ ạ
Lão ý đánh bạn thế nào? Dù sao mình thấy việc đánh cgai là không ổn rồi. Lúc nào cgai cũng thế, luôn hi vọng vào một sự thay đổi. Luôn nghĩ "biết đâu". Chỉ 1 đoạn ngắn, không thể đánh giá được con người thế nào . Bạn hãy dùng nhiều thời gian để tim hiểu. Đừng vội vàng kết luận. Nhưng đừng biến mình thành một kẻ yêu ngu si . Ngu si sau này khổ đấy ^^.
Em đánh ổng nên ổng đánh lại e chị ạ. Xong sắp xếp quần áo rồi đi. Trước khi đi còn gấp gọn lại quần áo của e nữa. Là sao, là sao hả mn :'(
Đánh như thế nào? Đau hay không? Vị trí đánh cũng là một cách để nhận biết tâm lý của họ nữa. Chẳng hạn đánh hùng hục vào mặt bạn khác với đánh nhẹ nhẹ vào mông. Mình nghĩ lão ý còn bình tĩnh gấp quần áo cho bạn thì chắc mức độ đánh không có gì to tát.
bỏ thoai bạn ơi, ai lại đụng tay đụng chân với bạn gái như thế chứ , bình thường đã k chấp nhận được rồi, nói gì lúc bạn say ?