Ðề: CỐC NƯỚC và THÌA MUỐI Vâng, mình cứ phải tươi vui cho cuộc đời nở hoa, hihi, sống dc mấy mẹ nó nhỉ (u)
Ðề: CỐC NƯỚC và THÌA MUỐI Hôm nay là ngày valentine chúc các mẹ luôn có tiếng cười ấm áp bên gia đình nhé @@
đúng vậy nếu mình coi nó nhỏ thì nhỏ, to thì to, quan trọng do mình mà thôi, như nhà mình đây, sống chung với bố mẹ chồng và nhà em trai chồng, như cái nhà tập thể, lại còn cô em chồng lúc nào cũng sang nhà mình coi như nhà mình,.... nhiều khi thaaysko sống nổi, cũng đành câm nín, hichic
xin cám ơn mình thấy mẹ cũng hơi lệch giới tính, mà nói chung là trên này các mẹ nhiều nên mình cũng ko dám ý kiến ạ