không hẳn thế đâu mẹ nó à. "người nói nhiều, diễn đạt mọi thứ rất giỏi và chuẩn cộng với cái đầu nữa là giầu thôi" như mẹ nó nói ấy hihi cái quan trọng ở chỗ cộng với cái đầu. Đấy là vấn đề. Một Cái đầu biết: Tiền xu luôn gây ra tiếng động… nhưng tiền giấy lại luôn im lặng. Vì thế khi giá trị của bạn tăng lên, hãy giữ cho mình luôn khiêm tốn và nói ít đi!"
hi. Túm lại là mỗi người đều phải khiêm tốn 1 chút. Đôi khi nhiều người nói nhiều, khoe mẽ, phô trương nhưng thực ra bên trong lại rỗng tuếch, ko có gì mn nhỉ?
3. Khi người khác hỏi những điều mà bạn không muốn trả lời, xin hãy cười và nói “tại sao bạn lại muốn biết điều đó?” rất nhiều thứ chưa học được
những điều không muốn trả lời hẳn phải là những điều nhạy cảm, hoàn cảnh lúc đó không nên chả lời. còn những kiến thức mẹ nó muốn học hỏi thì vô vàng trong nhiều hoàn cảnh khác của cuộc sống hàng ngày mẹ nó à
đúng rồi mn ạ, mình thấy nó hay mà chưa học được, tính mình vô duyên, đôi khi nói rồi mới phát hiện ra
hihi đúng là có người bảo mình có duyên, nhưng mình hay nói thẳng quá nên dễ mất lòng, đã thẳng lại hay nói luôn, ko suy nghĩ mấy ấy, haizz mãi không sửa được.
Hi. Mỗi người có 1 cái duyên riêng mà chị. Nói chung nếu cảm thấy nói hơi nhiều 1 chút nhưng lại không khiêm tốn thì mới cần chỉnh sửa lại thôi chị ah? Khi nào mình vui vẻ mới nói nhiều được chứ buồn buồn thì muốn nói nhiều cũng ko nói được ý chị nhỉ?
Hihi e nói chuẩn thế, mà gặp ai ko muốn nói c cũng im à, chỉ bạn bè thân thiết mới nói thôi chứ, hoặc thân quen.
cái này là tính cách và thành thói quen mất rồi, trông chờ cảm xúc của đối tượng giao tiếp thôi mẹ nó à hihi