Có ai đã có gđ sắp và đang có con . Nhưng nhiều nỗi buồn thấy cô đơn lạc lõng trong chính ngôi nha của m k . Buồn vì có 1ng ck vô tâm 1gđ . Vô ngkĩa .buồn nhiều thứ ma k thể nói ra muốn lắm đc ai đó bên cạnh và chia sẻ .
Đúng đó, tớ lập gd 6 năm có 2 nhóc rùi n chồng công tác trong quân đội nên nhiều khi thấy mình cứ như còn độc thân ý.
M thì lấy ck gần 2nam oy hiện jo đang chờ bé iu chào đời . Nhiu chuyen bun suy nj nhieu nua k pk luc sinh ra be nha m sao nua cac me ạ.chỉ sợ mang đôi mắt buồn thi thuong lm
Em cũng là 1 bà mẹ cô đơn vì con ở với ông bà ở quê. Hiện đang công tác ở HN, ko có người tâm sự nên e buồn và cô đơn quá các mẹ ơi.
Ui, tâm trạng của mẹ sẽ ảnh hưởng đến con nhiều lắm mn ah. Gạt bỏ và tâm sự để giải tỏa đừng giữ trong lòng, cố gắng vì con mà vui vẻ lên nha. Sau sinh mà như này sợ sẽ dẫn đến trầm cảm ý chứ, cố lên mọi việc rồi cũng sẽ có hướng giải quyết mn ah.
các mẹ nên tìm 1 cái niềm vui lành mạnh,1 thói quen xả "sờ trét"^^ cs nhìu niềm vui nhỏ nhé.vui lên cho con trẻ vui theo
A xã nhà mình thì cứ ở nhà là ôm máy tính chơi game chẳng còn biết đến ai nữa. Nói mãi ko đc, giờ mỗi người 1 góc nhà rồi ý.
chuyên này là chuyện muôn thủa của các gd mà các mẹ khi yêu thi tưởng chừng như mãn nguyễn lắm y khi láy nhau. vê dc vài năm thì ko con gì để nói gd nào cũng thế luc này chi nghi thôi minh vì con cái để tiếp tục thôi chứ bảo lạng mạng như khi yêu thì chắc ko có rùi.
Lại ước được như hồi chưa có gia đình, lúc nào cũng có người quan tâm đến mình. Tuy không phải người mình thích nhưng vẫn thấy tự hào. Đến lúc có chồng rồi, bị giới hạn nhiều thứ, buồn ghê ý. Có lẽ tại chồng mình gia trưởng quá chăng?