Công ty cũng bắt đầu cắt giảm nhân sự rồi chị ah, mặc dù em không trong diện ý nhưng cũng buồn. Em cũng đang chuẩn bị tinh thần chuyển việc đây. Hôm nọ đi phỏng vấn thử ở 1 chỗ, họ hỏi khi nào định có em bé, em bảo năm sau thế mà họ thôi luôn. Năm sau định có em bé mà công việc không ổn định thế này em cũng lo quá. Nghỉ chỗ này đi kiếm việc thì liệu họ có nhận người chuẩn bị có em bé hay không?
Thế thì chỉ còn cách là ở lại thôi, xong xuôi việc có em bé rồi tính tiếp! Chị thì lần có bầu bé thứ hai là đúng lúc hết hạn hợp đồng nên cũng hơi run, chẳng biết có được ký tiếp hay không... nhưng rồi mọi chuyện cũng ok. Good luck em nhé!
Ngày xưa mới đi làm m cũng thế, cả cty có mình m là nữ, 1 mình trực vp làm hết mọi việc, nv nam thì ơ trên tuyến rùi, sếp thì còn việc ở cq nhà nước thi thoảng mới đến, nhiu lúc chán chả có việc gì làm, chả có ai tám chuyện, lên mạng mãi cũng chán, nhìu lúc ra bắt xe bus rong ruổi hết các nẻo đường cho hết time và thoải mái Ps mình có vé tháng xe bus nên mới thế
Ặc, chắc tại dạo này tâm trạng chị thực sự không tốt mới thế chứ bình thường cũng... tròn lắm đấy, Sờ... í nhầm, @snow_rainbow à!
tuần này cơ quan bận túi bụi, bị bỏ lỡ mất Black Friday, tiếc nổ ruột, đứa bạn đi Vincom NCT còn tha được đống đồ về. nó khoe làm em khóc không thôi. nào là váy, túi, dày dép, toàn hàng hiệu, cái váy mazano giảm tận 40%. giày ninewest còn giảm cả 70% huhu
giá mà đc ngồi im 8 tiếng 1 ngày thì sướng, đây thì lát lại ăn, lát lại chơi, lát lại rủ nhau đi mua đồ, kiểu như quần áo, thường thì mình chỉ mặc VNXK, thế mà đi với các chị thì có đủ nem, fomat, ivy, mazano, eva...
tuần vừa rồi nhiều hàng giảm giá, chỉ ngồi mua trên amazon đã mất 1 đống tiền, chưa kể đi trung tâm TM, đồ sale nhiều cũng tốn kha khá. đồ mua lại toàn hàng mới.