trước em làm tín dụng ngân hàng, cv áp lực quá nên bầu bí được 2 tháng em xin chuyển sang làm hợp đồng cho 1 cty nước ngoài thay cho 1 chị nghỉ đẻ. cv đỡ áp lực hơn nhiều nhưng chỉ làm trong 5 tháng thôi. H em được 7 tháng thì nghỉ đẻ ở nhà, đợi đẻ con ra, nuôi con cứng cáp một chút rồi tìm cv khác
cũng ko biết là con so có bị sinh sớm ko mn ạ. mình sinh bé sau Tết 20 ngày mà vẫn đang lo rơi vào Tết đây. bé 5m chắc cũng đỡ quấy đêm rồi fai ko mn?
haha nếu là 1 cv ko liên quan đến tín dụng thì có thể ạ, con gái làm tín dụng vất vả và stress quá nên em ko có ý định làm tiếp.
Hôm nay là thứ sáu rồi nhé, gạt hết cái cảm xúc u ám này sang một bên đi! Ngày mai và ngày kia có hội chợ ẩm thực Việt Nam-Hàn Quốc đấy - ở Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, hay là em lượn qua lấy vé rồi ngó nghiêng tí cho vui? http://afamily.vn/xem-an-choi/lich-...-bo-re-o-ha-noi-sai-gon-20151126015933537.chn
Hihi, bầu bí @janny_2711 cũng khoái vụ ở trên à? Hồi độc thân, chị cũng khoái mấy món ấy lắm... Giờ thì có 2 cái rơ mooc nó cấm tiệt, chả bao giờ xin được visa đi chơi!!!!!!!!
vui lên nào bạn ơi ^^ hn ra đường trời se se lạnh, đường phố trang hoàng noel cảm giác thích thú lắm ấy, bạn đi dạo đường phố 1 lúc để cảm nhận cái không khí ấy sẽ thấy cuộc sống này tươi đẹp hơn đấy.
hihi em cứ ở đâu đông vui là thích thú lắm =)) hôm trước đi Aeon Mall xếp hàng bon chen mà bà bầu vẫn vào đứng xếp hàng rõ lâu để mua đồ ăn như ko ấy Hồi chửa 3 tháng em còn sang Thái chơi đi phăm phăm chả ai biết có bầu. sắp bị chôn chân ở nhà rồi nên tranh thủ chị ạ, cảm thấy cuộc đời ngắn ngủi lắm cứ vui chơi hết mình để khỏi fai nuối tiếc.
Thế thì thử một lần hát bài "một mình" xem nào? Cũng có cái hay và thú vị đấy! Chị chiêm nghiệm được khá nhiều điều từ những lần "một mình" ấy, cảm giác rất thoải mái, hì!
COn so thường sinh sớm hơn mn ah. Tớ sinh sớm hơn dự sinh 10 ngày đây ). Bé nhà tớ trv cũng ngoan... hj
...cô nhóc bé quá, có khi chỉ bằng tuổi con mình; mẹ em thì trẻ quá, chỉ khoảng đôi mươi... Người mẹ mệt mỏi ngồi trên bậc cửa, cô bé con vui vẻ chơi một mình ngay gần đó. Mắt người mẹ nhìn sang bên kia đường, nơi FASHIONISTA đang rộn rã, tấp nập người vào ra... nhìn cái giỏ bên hông người mẹ, ai cũng biết được sự vất vả, nhọc nhằn trong công cuộc mưu sinh của cả hai mẹ con... lên đến phòng, nhìn bóng mẹ con em khuất nơi góc đường và thấy lòng ân hận...