Với các chị em đang nuôi con nhỏ, ở nhà là lúc nào cũng như đang tập thể dục, là nhà cửa như một mớ hỗn độn dù vừa mới dọn dẹp tinh tươm được chưa đầy 1 phút... Mọi người đã bao giờ phải ăn trong lén lút hay tình cảnh đọc mãi không hết một quyển truyện? Và cả những việc mong ước trước đây giờ “vỡ òa” vì thực tế phũ phàng? Có lẽ những trải nghiệm dưới đây sẽ chỉ những chị em nuôi con nhỏ mới thấm thía hơn ai hết.
ừ thấy con lớn từng ngày vui mà hạnh phúc dã man 1 ngày mà k nghe thấy tiếng nhớ ơi là nhớ. Chả mấy khi con lớn rồi lại có ở với mình đâu mn nhỉ