Mặc dù đã chia tay 5 năm rồi, ny của mình cũng đi lấy vợ và có con. Mình cũng vậy lấy chồng và có con. Nhưng thỉnh thoảng ny cũ vẫn gọi điện hỏi thăm và thỉnh thoảng vẫn nhắn tin qua face. Nhưng tất cả chỉ bình thường, hỏi thăm sức khoer bình thường, k có vấn đề gì hơn.
em cũng thế, thỉnh thoảng vẫn hay trò chuyện ở face hỏi thăm nhau, bi giờ người ta thành công quá rồi còn mình huhu
Ý mn là người iu cũ lần thứ mấy nhỉ, hjhj, em thì không muốn gặp lại ng iu đầu tí nào, nghĩ mà thấy hận còn cậu ng iu thứ 2 là trước khi lấy ck bằng tuổi vẫn hỏi thăm nhau bình thường như bạn bè, thỉnh thoảng cũng gặp mặt nhưng và thỉnh thoảng cũng thấy hồi hộp nhưng chắc ko phải là iu nữa, đến giờ vẫn chưa chịu có người êu )
người yêu cũ giống như một thứ đồ cũ, đã không thể sài, đã ném đi roài cơ mà, gặp nữa làm chi nhỉ ??? Haizzzz ... khó hiểu thật !!
Với em thì rất vui, bởi ng iu cũ của em tình cảm trước đây rất trong sáng, hức hức, ko nhắc đến ko sao, nhắc đến tự nhiên thấy nhớ nhớ
Em lấy xã là tình đầu cũng là tình cuối,nên ko có anh nào để gặp mới khổ.Trước khi lấy xã cũng có vài anh theo đuổi nhưng e ko đáp lại nên ko tính,hì
Hôm nay ex tâm sự trên facebook, nói là đang thích một em, mới tán. Em hồn nhiên hướng dẫn nhiệt tình, mà ko hiểu sao trong lòng thấy khó chịu thế, cũng may không gặp trực tiếp chứ không mình lại khóc rồi, nhưng vẫn thật lòng chúc anh ấy hạnh phúc.
ồ, đọc mấy dòng cuối chữ màu tím mà mình thấy xúc động, bao cảm xúc lại ùa về. Đã 1 thời trẻ dại, yêu mê say, ko nghĩ suy, đến lúc chia tay tưởng cả thế giới sụp đổ. Bây giờ đã có chồng và con, thấy yêu chồng con hơn ai hết.
chắc chả dám nhìn thẳng vào mắt Do hoàn cảnh quá khác biệt, nghĩ cho anh ấy nên vì gia đình thì hơn, e đã chia tay ko nhìn lại mặc dù cũng buồn lắm ạ
tất nhiên là : nở nụ cười tươi và chào hỏi rồi" giờ nhìn nhau là vậy nhưng ai cũng có cho mình 1 cuộc sống, 1 hạnh phúc riêng mà. nên chắc cũng chả rảnh rỗi nghĩ đến việc hận thù gì đâu
Bạn mình xa nhau chính bởi sự bồng bột và cố chấp của tuổi trẻ. Để rồi sau 15 năm, họ gặp nhau mà ko thể hết yêu thương. Không dám đến vs nhau vì đều có gia đình, nhưng bạn ý cứ đau khổ dằn vặt mãi. Chắc do cuộc sống hôn nhân của cô ý cũng không được ổn, anh chồng vô tình và vô trách nhiệm làm khổ cô ý rất nhiều.
lần đầu thấy chủ đề này ạ. e cũng có 1 người đgl nyc chia tay 5 năm chưa 1 lần gặp . không biết tương lai sau này có gặp nhau nữa không nhưng em mong là ko mn ạ, vì thứ đã qua e không muốn nó quay lại. Tuy vậy vẫn mong anh hanhkj phúc
từ tình yêu cho tới tình bạn, không phải ai cũng đươc may mắn như bạn đâu. chúc bạn luôn thành công trong công việc và cuộc sống nhé.