Giờ học xong ra trường ruì chuyển qua buôn bán nhiều mà mn. Phi thương bất phú mà, lại còn tự do, vất vả thật nhưng mà không bị phụ thuộc nhiều thứ. Mình ở Dương Kinh - HP nè, bạn ở đâu vậy nao mình qua thưởng thức chả cá với
Kinh doanh như các bạn lại hay, kiếm nhiều tiêu nhiều, ít tiêu ít. Nhất là tư tưởng thoải mái. Như mình bằng cấp gọi là có, nhưng xin vào NN cứ xác định nộp vài trăm, mà còn ko xét năng lực, xét quan hệ trước. Trí tuệ chỉ đứng thứ 5 trong các tiêu chí xin việc thôi mà, cái này nói trước quốc hội đàng hoàng rồi, dân đen cứ thế mà nghe. Mình chỉ mong có một cửa hàng nho nhỏ để kinh doanh, nhưng gia đình mình coi đó như một việc làm sai lệch, là thạc sỹ, phải làm sở này, phòng nọ nghe mới thích. Chán chả thèm nói
Mình thích cái em chim nhạn này.cá tính.nhưng mình thì chẳng có gì trong tay.mình cũng kinh doanh một vài lần...nhưng cũng chẳng đủ sống.thật ko biết thế nào.đi làm thì gò bó.làm chủ thì đói
Mình đã qua vòng pv thứ nhất rồi, họ hẹn mai đến pv vòng 2 đây (ở trụ sở dưới HN). Mình đang nghĩ ra đủ thứ yêu sách về lương bổng, có lẽ mình sẽ trượt vỏ chuối sớm thôi ^^
Ha ha. Sắp bắt đầu công cuộc thương lượng đây =))) Biết đâu họ lại ok chị à. Nói mãi vẫn không ok mà mình thực sự thích việc ấy thì nhún nhường họ 1 chút vậy, sau này lại thương lượng tiếp. Hê hê
Mình cũng sắp bỏ việc đây. Học ĐH ra xin vào cơ quan nhà nước, 5 năm rồi mà vẫn hợp đồng, cứ nghĩ đến lượt mình thì thằng khác con cháu các sếp chen vào và tương lai là còn chờ 5,6 năm nữa. Lương tăng mãi cũng chỉ được 3-4tr. Thôi đành chia tay nhau từ đây. sang năm tính bài kinh doanh mà ko biết có làm nên cơm cháo gì ko.
em cũng đang lên kế hoạch "bỏ việc" đây ạ, nhưng làm cố lấy thưởng tết 5tr với cả cố cho anh chị (sếp) tìm được nhân viên thay thế, chắc hết tháng 3/2016 mới chính thức out được ạ! lót dép hóng hớt chuyện công việc của các mẹ xin ít kinh nghiệm pv cho tháng 3, hức hức
đọc từ đầu đến cuối mình tưởng tưởng ra mẹ an nhi là một cô giáo rất xinh và liên tưởng đến giỏi giang, xinh đẹp nhưng thường gặp không may mắn, mình bằng tuổi mẹ an nhi, cuối 88 đầu 89, đường công danh lẹt đẹt mãi không lên được. đi làm thu ngân, lễ tân... thời gian còn lại buôn bán. Buôn bán nhiều khi là niềm vui, thật sự là vui vì ngoài bán hàng còn trò chuyện với nhiều người bạn, quên đi nhưng con người xấu tính ở chính nơi làm việc, quên đi những gánh nặng...Các cụ còn lạc hậu nên quan điểm giỏi là cứ phải ông này bà nọ, mình có quen vài anh/chị bỏ cả ở bộ, sở, cty nước ngoài đi theo đam mê và họ thành công...hạnh phúc nhất của họ là dám theo đuổi ước mơ.
Cảm ơn mn đã dành cho mình nhiều ưu ái, mình cũng từng được sv các khoá gọi là hot teacher có lẽ quãng thời gian đứng trên giảng đường ấy sẽ là rực rỡ nhất trong sự nghiệp của mình. Mình vừa trượt pv vòng 3 quản lý siêu thị rồi, họ chưa tìm được người phù hợp nhưng cũng không nhận mình, không lí do, không hồi âm, không j cả. Vận đen đang vây lấy mình, cứ đi xin việc, qua hết vòng này vòng kia thì đến vòng cuối là tạch! Bọn mình còn trẻ, không biết bạn thế nào nhưng mình đã lập gđ và có con nhỏ mà mình cũng không bi quan đâu. Không đi làm thì ở nhà chăm con, bán buôn onl j đó, 1 năm tới mình sẽ học tiếng anh tích cực, khi con đủ tuổi đi trẻ (cũng là lúc ngoại nghỉ hưu) mình sẽ xuất chiêu. Có tiếng Anh xịn, phải xin việc chỗ nào nghìn usd, hoặc apply học bổng đi càng xa càng tốt )))))) À đấy là hình dung của mình thế, không biết có được màu hồng thế không!
Bây giờ xin việc lương cao cũng khó khăn tìm f việc j phù hợp mà m yêu thích khó toàn lam trái nghề thôi may quá m lại tìm hiểu được cv bây giờ thoải mái thời gian không phải o bế về giờ giấc mà thu nhập cũng ổn định
Ths với kinh nghiệm còn như vậy, em biết tính sao đây? ( Em cũng ko biết mình đam mê cái nghề gì các mẹ ạ
sao ko xin tiếp làm giáo viên ở chỗ nào đó mẹ nó. nói như mẹ nó thì mình hiểu mẹ nó là mẹ đơn thân đúng ko
Phải rồi, mình là single mom đúng nghĩa! Chắc mình về nhà nhận dạy phỏng vấn xin việc quá, kinh nghiệm đầy đầu mà
Bây giờ nhiều người bỏ việc đi kinh doanh ạ, vì ai cũng nghĩ thoáng, cũng muốn tự chủ, tự lập bản thân mình. Em cũng do lý do cá nhân, cũng mới nghỉ việc tập trung hơn vào kinh doanh. Một phần chồng cũng muốn vợ dành thời gian để chuẩn bị tâm lý con cái (e cưới gần 1 năm rồi, bé đầu sẩy, giờ vẫn chưa có lại), một phần công việc của em cũng chưa đâu vào đâu, nên là quyết định nghỉ việc. Giờ kinh doanh bận rộn, quấn vào công việc nên cũng vơi đi phần nào. Không biết các mẹ sao, nhưng lắm lúc em cũng thấy buồn buồn Quần áo, váy vóc bao nhiêu mà giờ kinh doanh ít mặc hơn lắm ý ạ, chỉ xuề xòa sao cho tiện nhất ấy Em vẫn giấu việc xin nghỉ việc với cả họ hàng 2 bên. hic, vì bây giờ mà nói các cụ kêu la quá trời luôn lúc nào các cụ cũng bảo chịu khó làm ý Cũng may, em được chồng hậu thuẫn, động viên nên cũng thấy kiểu có đồng minh ấy ạ Lên đây đọc được tâm sự của các mẹ, các chị thấy ai cũng có hoàn cảnh, cũng có nỗi niềm riêng,... nên chúng ta cùng nhau cố gắng ạ