21 tuổi: vẫn còn trẻ chán, chưa cần yêu... vội gì... 24 tuổi: vẫn còn nhiều người hơn tuổi mình chưa có người yêu... cứ từ từ... 26 tuổi: Bố mẹ, họ hàng giục lấy chồng... Vẫn thấy chưa phải là gì, không việc gì phải chọn vội 1 người... 27 tuổi: bạn bè xung quanh lấy chồng cũng 3/4 rồi, bắt đầu sốt ruột... 29 tuổi: bọn bạn cấp 3, ĐH, bạn thân lấy chồng hết rồi... bắt đầu hoang mang...nhưng vẫn chưa tìm được ai phù hợp... Từ 30 tuổi: Đang được liệt vào danh sách Ê sắc Ế...
biết thế nào là ế...tuổi còn trẻ..cứ tự do bay nhảy đi..sau này chồng con rồi bận nhiều thứ muốn đôi khi cũng khó đấy
Bà chị em bảo là khi có thời gian thì cứ ăn cứ chơi đi. Thích làm gì thì làm đi. Đến khi lấy chồng không được tự do như thế nữa. Với lại, 25 chưa phải là ế. Em 25 đây, cao số hay sao mà chưa anh nào nhòm đến
Thời nào cũng vậy bạn ơi, nhưng đối với những người làm việc trí óc thì nghĩ khác còn người lao động chân tay thì họ nghĩ khác. Cho nên việc lấy chồng sớm hay muốn gì cũng không phải trọng chủ yếu là mình cảm thấy có trách nhiệm với vấn đề đó thì mới thực hiện thôi.
Ê là gọi là ế cho vui vậy chứ mấy em đó còn phơi phới bay nhảy, đôi khi có khối anh bu theo mà vẫn lắc đầu ứ chịu đó chứ :v