em thì toàn khám ở phòng khám sản phụ khoa 10A ở phố viên 103 ý!ở đấy có tiếng từ lâu rồi.các mẹ ở khu quanh đấy đều đến đấy khám và an tâm ah!
các mẹ cứ xác định khó khăn này mình hiển nhiên vượt qua không còn cách nào khác để từ đó tìm cách nào đó đơn giản nhẹ nhàng nhất thì làm,khi đó mình sẽ không quá sợ.đôi lúc chỉ là do tư tưởng,thấy các mẹ khác kêu là thấy sợ theo thui,chứ nhiều lúc chỉ là do đánh răng buồn nôn cũng đổ tại nghén,như thế chỉ làm mình bị mất tinh thần và thêm mệt thui ah!
Em mới mang thai, thấy mệt mỏi dã man, không có sức để làm gì! Còn không cảm thấy thèm ăn gì mới hay chứ!
hihi. đánh dấu topic này. các đấng ông ck cũng nên đọc bài nè để biết cách chăm sóc vợ trong giai đoạn này nhé.
mình đã trải qua 3 tháng đầu cũng ko quá tệ. tăng dc 1,2 kg. ko nghén. nhưng cuối t3 sang t4 mới bắt đầu nghén, nôn
3 tháng đầu cứ vào buổi tối là mình thấy trong người khó chịu không ăn uống được gì nhưng đến sáng mình lại thấy bình thường.
3 tháng đầu mang thai e thường bị ốm nghén, nôn ói và không ăn đc thứ gì cả. Chứng đau đầu chóng mặt lại cứ xuất hiện liên tiếp nhiều lúc mệt mỏi vô cùng may mà sau đó cũng chịu đc đến tháng thứ 4 thì đỡ hơn hẳn.