Mẹ nào biết chỗ mua lợn sứ (đất nung) ở khu vực cầu giấy, mỹ đình không ? Em sợ mua ở đường toàn loại đểu về nhanh vỡ.
Bây giờ mỗi tháng em bỏ tiết kiệm 1 lần. cứ lĩnh lương em lại bỏ vào luôn. Tiết kiệm được mỗi tháng 100k
...Có tớ cùng cảnh ngộ với nàng đây, hic! Cứ tiết kiệm được vài xu thì lại phải tiêu đến vài đồng, hic!
Mn duy trì đc như vậy cũng tốt rồi. Nếu tháng nào có thêm chút thu nhập thì cho lợn ăn thêm 1 ít. Tết mà lợn béo béo 1 chút là thịt đc roài. he
Em cũng chỉ mong có hôm nào đó đc cho heo ăn đến mức bội thự như mn thôi. hi Nuôi heo thích mà mn. Đôi khi cả tháng ko cho heo ăn nhưng lúc nào nhà em cũng phải co ít nhất 1 con heo để thi thoảng bỏ tiền vào.
E tò mò nen sáng moi heo ra dem d 7,1tr roài k biet den tet này làm thịt d bao nhiu nữa ..moi heo thú vị ghe mn ơi ( moi xong nhét vào lại r .). Hjhjjj
Hic hic, tháng trước nhà em nhét vào lợn 1tr cho con, cuối tháng bí quá lại rút ra mất rồi tháng này nhiều việc lắm nên không để lại được cho con.
Fai fan đấu chứ mn .mjh mà k nuôi heo thi h cũg k còn phần tiền tk đó đâu để ngoài thấy có là xài hết rùi.mấy năm tr làm ăn đ nên cũg k đặc nặg vấn đề tiền nog còn b.h khác r nên tjk gop từng chút một để khỏi fai thâm hụt mắc côg đi mượn nợ là tiêu lun..