Oánh dấu. Bé nhà em 19 tháng rùi đây. Cũng đang tính cho đi học trường tư trước cho bé quen rùi chuyển qua trường công. Trường công 24M họ mới nhận.
Nhà mình 2 đứa 1 cấp 1 phường, 1 mẫu giáo phường nên k tốn lắm, thêm tiền học thêm vẽ và tiếng anh, cả 2 bé khoảng 2.5tr (bao gồm cả pic nic nếu có). Tiền học k tốn mà tiền chơi bời ăn uống, quần áo linh tinh things mới tốn. Nếu mà đi học trường xịn or quốc tế nữa thì thôi.
đi học trường công hết khoảng bao nhiêu 1 tháng các mẹ, e đang cho con học tư, định sắp tới xin vào công lập đây ạ
Trung bình tiền học 1 tháng là 1tr-3tr tùy trường công hoặc tư, thêmkhoản bồi dưỡng cô giáo nữa. Nhưng sang năm cháu nhà em khỏe rồi, do vợchồng emvừa mua 1 căn Vin Tân Cảng,được tặng 1 suất học bổng Vinschool cả năm. Trường này do Vingroupxây, vào đó các bé được phát huy tính sáng tạo và khai phá năng khiếu từ bé. Đúng là đầu tư cho gia đình mà con được lợi.
thich the nha me no co dieu kiên hic nhưng m cho con đi học trương tư moi thang 2,6t-2,7tr rôi ko phai boi dương cô thinh thoang con có đi dã ngoại thì thêm tầm 200 là 3tr
Con mình học trường công ở Hà Nội tháng 600k - 700K chưa học thêm học nếm gì. Nghỉ thứ 7, cn, có nhận trả con muộn. Thấy rất yên tâm khoản học hành của con, vấn đề ăn uống thì chấp nhận trường công thôi, về nhà mình cho con ăn uống thêm. Ngày lễ tết biếu tặng các cô gọi là tấm lòng thôi
Bé thứ 2 nhà mình cũng đang học trường tư và thỉnh thoảng cũng "bồi dưỡng" cô tí chút - tại con mình biếng ăn, hay ốm và cũng thấy một số mẹ cũng thỉnh thoảng "gửi thư" cho cô, hì!
Mình không thích kiểu "gửi thư" cho cô tí nào, hic. Nên mình chọn trường cho con, nói chuyện với các cô nhiều lần, thấy các cô yêu mến trẻ thì gửi. Vào các dịp lễ, Tết thì mình hay mua quà, kể cả có muốn cảm ơn các cô đã vất vả vì con mình =$ thì cũng vẫn kèm món quà nhỏ nhỏ. Trộm vía dù chưa bao giờ phong bao phong bì nhưng chỗ nào mình gửi con cũng rất yên tâm, cả trường công lẫn trường tư. Các mẹ đừng tạo phong trào "gửi thư" nữa. Nếu muốn cảm ơn các cô, hãy cảm ơn vào các dịp tri ân ấy. Ah nói thêm là nhà mình học trường tư cũng chỉ hơn 1tr / tháng, học trường công có cả thứ 7 và các môn học thêm Toán Soroban, tiếng Anh và cả trông muộn thì cả hai anh em là ~3tr
bé nhà e cho đi học trường công , tháng 1tr5 tất tần tật cả ăn sáng! nhưng đúng là con cứng cáp mới cho đi mn ạ ! ko xót lắm !
đối diện cty e có 2 trường tư thục, 1 trường khá to và cô giáo đều tốt nghiệp giỏi và có chuyên môn, nhưng học phí hơi cao 1 chút, 1 trường ít học sinh hơn nhưng cơ sở cũng rất tốt. học phí rẻ 1 chút, nếu cho đi thì tầm hơn 2tr-hơn 3tr. (ko ăn sáng). e cứ lăn tăn học trường to kia hay trường vừa vừa. vì e nghĩ trường to sợ đông hsinh cô giáo ko kiểm soát đc nhiều.
Trường Vinschool em có chị ở Times City cho con đi học. Chị nói là môi trường và cơ sở hạ tầng đều ổn. Nội dung chương trình học thì bao gồm nhiều hoạt động đa dạng,. Bé được học với phương châm hoạc vui - chơi vui. Em thấy cách này rất hiệu quả, vì với con nít thì vui chơi chính là 1 quá trình học tập.