tiền nong 2 vợ chồng phải cùng thống nhất, mỗi người 1 ý là hay xích mích lắm. 2 vc nên ngồi lại và nói chuyện với nhau cho rõ ràng
Mới cưới được mấy tháng mà suốt từ hôm đấy đến giờ chồng em cứ hậm hực mãi vì bảo em nói nhiều. Em chán em có thèm nói nữa đâu mà vẫn cứ dỗi. Thôi thì kệ vậy. Coi như rút kinh nghiệm, từ giờ cứ phải giữ lại ít lương phòng thân còn lo sắm sửa nhà cửa, con cái về sau nữa. Dù sao em cũng cảm ơn các mẹ nhiều lắm
Vợ lo khoản chợ búa bếp núc, lặt vặt trong nhà, tiền to tát cần cả ý kiến 2 bên, còn nếu quá rạch ròi, tiền ai nấy tiêu là sau này bạn rất khó xử đó. Mình thì cả vk và ck đều nghèo nhưng vk tiêu tiền gì cũng nói với nhau, ck mình hiểu mình còn đưa tiền cho mình tiêu, vk cũng lo cho ck tự đưa tiền cho ck tiêu...nói chung mình ko đau đầu chuyện tiền bạc chung quan trọng là bạn và ck bạn thống nhất được với nhau cách tiêu tiền thì ok thôi
hi may thế, nhà mình cũng có kiểu giống nhà b, nhưng tiền nong vc mình cũng khá đồng nhất, của chung hết.
theo mình thì bạn nên góp ý với chồng, đã là vợ chồng thì nên làm gì thì cũng cần có ý kiến nhất là vấn đề về tài chính. Để lần sau chồng bạn rút kinh nghiệm hay không
mẹ nó lại giống em rồi. Mình là người chi tiêu cho cả gia đình cho nên đi làm về có lương nộp ra mau bớt lại cho ít để tiêu vặt cả phòng khi gặp bạn bè thôi
chong minh thi lam nhieu tien hơn minh nhưng m có lương cứ cầm cả tieu cho sướng tien anh ý mang ve thi ghi rõ rang tieu gì lấy gì thi biet ngay chư ko thể mang ve mãi đươck có ngày cai nhau to đó hic minh cung mang ve nhà mẹ dẻ minh xem anh ý có thái độ không ban cung keu nhà bo me đẻ co viec cung mang ve xem sao
yêu thương nhau đến mấy đi nữa, cái chuyện tiền bạc nhiều khi cũng phải rõ ràng, ko mâu thuẫn đồng tiền khó tránh khỏi lắm
2vc đã góp chung thì chi tiêu gì cũng nên nchuyen với nhau. còn mà nói a là chủ gia đình hay tiêu gì tùy anh thì mn xem xét lại việc đóng góp vào quỹ chung đó. tùy tính con ng mà mình phải lựa cách quản lý chi tiêu
Làm thế nào để nói chuyện với chồng về việc đưa tiền hàng tháng cho mình chi tiêu trong gia đình nhỉ? Mỗi lần mình đề cập đến thì ck lại mặt dài như bơm. Mà 1 mình vật vã trả nợ mua nhà + nuôi cả gd 2 năm. Thật oải muốn chết
Ở đâu ra cái kiểu lấy tiền chung 2vc mà ko bàn bạc trước, xong lại còn nói cái kiểu gia trưởng ý là: tao là chủ gia đình, tiền tao quyết thích làm gì thì làm như thế là ko được, nói đúng hơn là ko tôn trọng vợ. Chưa nói đến tiền mà bất cứ việc gì trong gia đình trước khi làm thì 2vck đều phải bàn bạc nhau cả, đấy gọi là tôn trọng nhau chứ chả phải tiền tao tao kiếm thích tiêu cho ai kệ tao là ko được. Mẹ nó chấn chỉnh lại ngay, cs vợ chồng về lâu dài ko thể cứ chịu nhịn ấm ức 1,2 lần mãi được.
xin chia sẻ với mẹ nó, mn gần giống mình, lấy phải ông ck gia trưởng, ck mình thì làm ra nhiều tiền gấp 3-4 lần mình. mình ko bao giờ biết đến lương của ck, ck mìh chỉ đưa 1-2 triệu hoăc vài trăm ngàn đi chợ, hết kêu là ck tỏ ý ko hài lòng, tiền ck mình tự ý làm mọi việc mà chưa khi nào thông qua mình, đã vậy suốt ngày kêu nợ nàn, vì tiền ck mình kiếm đc. Giận lắm vì ko đc tôn trọng mà chả biết làm sao?
mn ơi, lấy phải ck gia trưởng và ích kỉ phải cam chịu thôi, ko làm gì đc đâu mn ạ, mình cũng đang như vậy đó.
Chia sẻ với mẹ nó, may em vớ được ông ck ko gia trưởng, vck em cùng nhau quản lý tài chính, ko ai chùm sò cả, thích gì thì mua nhưng làm gì cho ai nội ngoại gì cũng bàn bạc với nhau hết, em nghĩ vck có vậy mới lâu dài được. Mẹ nó cứ phải phấn đấu tỉ tê đấu tranh với ck đi, em là em ko chịu được cái kiểu như thế, ức chế lắm ý. Mà gặp ck như vậy nên nhiều mẹ mới lập quỹ riêng sau lưng là thế.