Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) còn 2 ngày nữa là trung thu rồi, tổ chức sao kịp nữa.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) con bé này nó vẫn thế mà. Nó còn bảo chồng giống Pônsevich cơ.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Hehe dám nói xấu chồng hử. Chắc mẹ mít phải thế nào nên bố mít mới giữ như vàng thau thế chứ hehehehe
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Chị ơi ko kịp cũng ko quan trọng đâu, em nghỉ chị kêu gọi được các mẹ off một ngày nào đó là vui rồi, vẫn cho các con đi chơi, tám chuyện với nhau cũng vui mà. Off ở chỗ nào rộng rài mà các con chơi được ấy. Hay ko cafe trên parkson cũng được ý.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Uh kệ chìu cô chút cô chìu con mình ...:mrgreen: Bà chắc chỉ có tết mới về đc thôi ha ...mà về tết thì lạnh lắm ... tui chỉ có năm nay thôi , sang năm Winni vào lớp 1 rồi thì mẹ cũng hết tung tăng ...O
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Hay thiệt ...mấy em này cũng nghĩ ra được ..cứ tưởng giới trẻ thờ ơ ...:mrgreen: [video=youtube;4NOS1QmFc3I]http://www.youtube.com/watch?v=4NOS1QmFc3I&feature=youtube_gdata_player[/video]
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Cu Sơn đi học sao rồi chị ? Có thích thú không chị ?
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Càng ngày thanh niên càng cá tính và cái tôi. Sau này các nhóc mỗi nhà tới tuổi thanh niên chắc sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa...
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) ừ, có lẽ dịp Tết mới về được. Tôi vẫn thích ăn tết ngoài Bắc nhưng chỉ sợ cu J suốt ngày bệnh tật, về lạnh lại chịu không được. Như đợt trước chắc tôi tèo luôn. Còn ngày BT, có dịp gì mới về thôi bà ơi.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Em là em sorry mọi người nhé. kêu gọi mọi người tổ chức trung thu mà không thể. Hnay tranh thủ mon men vào đây tí chứ em chưa về HP. Em lại phải out rùi.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Chào cả nhà, hôm nay thời tiết dễ chịu thật đấy. Có vài hạt mưa nên thời tiết mát mẻ, cảm giác như đang ở mùa thu vậy đấy
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Hy vọng cuối tháng 10 chị về trời mát ...:mrgreen:
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Tháng 10 này chị về Hp à? Lúc đó thì trời quá là mát rồi chị ơi. Chắc lúc đó phải off phát chị nhỉ, hiiiii
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Chắc chắn chị về phát động vụ off cho hoành tráng tí ...mong mọi người cố gắng tham gia ...:mrgreen: Ngày 24/10 chị về tới HP , nhưng bay chuyến chiều tối ...
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Tôi đi quảng nam - Nhà chồng tìm mộ ông cậu (hy sinh) nên vào đó. Cũng chẳng đi đâu đc. Thế trung thu bà có cho mấy nhóc đi đâu không. 24/10 về HP hả, đi chuyến 6h tối thì khoảng 8 h tối là ra đây mà. Nhà mình phải of 1 lần mới đc. Mọi người toàn bận cả nên cũng ko vào topic thương xuyên để xem thông tin.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Hôm nay mới mon men vào đây nè. Các mẹ cho em điểm danh với ạ. Mẹ cháu: Nguyễn Thị Thanh Thủy 1983 Cháu cả: Đào NGuyễn Ngân Giang 21/3/2009 Cháu hai: dự kiến Đào Giang Sơn 11/12/2010 cháu ba: chưa có dự định ạ
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Welcome......welcome mẹ nó nào(u)(u)(u)(u). Mẹ nó chịu khó vào nhà để chia sẻ những thông tin bổ ích nhé=D>=D>=D>
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Hehe gio moi thay nang day. Dao nay suc khoe hai me con sao roi. Khoe ko , bao gio vo chum
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Từ hồi topic chị closed mấy chị em mất liên lạc luôn....tình hình là chị mở lại topic đi nhé...