cả nhà em đều xem đây nhất là mấy cụ với các chị lớn trong nhà, xem rồi bàn luận rôm rả lắm ạ. nhưng xem bực bội vì mạch phim Ấn chậm quá. 1 cảnh khóc là hết phim ùi
gần đây bà ngoại và con nhà mình xem, nên thỉnh thoảng ngó tý, hơi mệt mỗi lần quay chậm chứ cũng hay phết ạ
Mình thì là fan của kênh star movie với HBO toàn phim hay, nổi tiếng, lại là phim 1 tập nên xem khoảng 2 tiếng là xong. Phim cô dâu 8 tuổi đôi khi tình huống diễn ra rất phi lí, mình quen với kiểu phụ nữ hiện đại, ít bị giới hạn bởi các quy tắc xã hội nên nhiều khi rất ức chế. Nói chung không thích phim nè .
Em nghĩ phim này đốt thời gian quá hợp lý ))) Thế nhưng dạo này em cũng chẳng biết xem phim gì nên cũng cày cuốc xem cùng bà nội cháu.
HBO với Star Movie hồi trước em cũng thích. Nhưng sau 1 thời gian nghỉ ở nhà (nghỉ sinh 6 tháng), ngày nào em cũng xem thành ra phim không mới không có, cứ xem đi xem lại thành ra chán mn ạ. Cô dâu 8 tuổi ra hôm nào mới biết hôm ấy, xem rồi mới thấy cuốn hút, haha.
Em cũng giống mấy mn trước nghe người người nói, than thở nghĩ chắc k hay. Nhưng ỡ xem 1 tập mà nghiện luôn. Từ giờ cứ đợi 8h à ngồi xem thôi. Nhưng đôi úc có nhiều tình tiết hư cấu
trước thì mình cũng không có xem nhưng giờ rối nào cũng rảnh nên ngồi cùng xem cùng gia đình xem thì thấy cũng hay những nhiều lúc xem cũng thẩy nản nản vì tình tiết phim kéo dài quá
cái phim này chỉ thu hút được mấy mẹ cả các chị em phụ nữa thôi, gớm ông chồng nhà mình nghe thấy cái phim đấy là không muốn xem rồi, laoc chồng bảo phim gì nhạc thì nổi bất thình lình, mỗi lần nhìn nhau cũng hết 5 phút mà phìm xem vừa tức vừa dài mãi không hết
Phim này quá hay, mình thấy hay nhất là mỗi tập mình chỉ cần xem 1 phút đầu và 1 phút cuối phim thế mà vẫn hiểu nội dung xuyên suốt của phim