Cũng tằng tằng nàng ơi. Tuần vừa rồi mình nghỉ lễ nhiều hơn các mẹ nên nay mới có nhìu thời gian onl.
Zai nhà chị thì ko uống được rượu nhiều nhưng đợt này bị điều vào rừng làm giám sát công trình thấy hay uong ruou voi may ong o cong truong lam. Thỉnh thoảng chị gọi điện thì toàn báo: đang uống rượu với mọi ng nhé, thôi nhé luc khac noi chuyen. Bực mình mà chỉ lo ông uống nhiều ảnh hưởng đến bệnh gan
Chị ơi phải quán triệt luôn đi, anh nhà chị uống chưa thành thói quen nên giờ chắc nói còn kịp. Chồng em uống như sáo tắm từ khi còn sinh viên cơ , nên giờ lão luyện rồi. Trộm vía gan chưa ảnh hưởng nhiều nhưng cũng tăng axit uric, nguy cơ gout cao lắm ý. Tốn bao nhiêu tiền thuốc giải độc gan với giảm axit uric rồi.Em cú lắm.
Ờ, chị cũng đang lo đây vì nhà có tiền sử bệnh gan. Chỉ sợ ở trong đấy mọi người buồn buồn lại tụ tập uống rượu mệt lắm
sống chung với lũ thôi bạn ơi, giống xã nhà mình là bộ đội, rượu cứ gọi là cả vò, kệ thôi, bảo ko nghe sau bệnh tật tự phải hứng lấy thôi ko làm thế nào đc cả. mỗi khi xay về mình mang cho cái chăn để cạnh vì ko vác lão lên tầng được, lúc nào tỉnh tự mò về phòng thôi mà lão còn lý sự cùn là: người ta bảo uống nhiều rượu thì Gan nó to, mà Gan to mới làm được việc lớn
bản chất đàn ông rồi c ah. hầu vẵn phải hầu nhưng tranh thủ lúc chồng say nửa mê nửa tỉnh,cấu cái cho bõ ghét
Ck em ít khi say xỉn nhưng những lúc về nhà mà say xỉn kiểu gì em cũng bài ca càm ràm, lão cứ cười cười hỏi vợ hỏi con vài câu rồi lăn ra ngủ say như chết. Em thì miệng mình càm ràm tai mình nghe.
ăc ăc.......trong 7 năm dầu yêu ck...nên 29/30 ngày say be bét, thường xuyên đái ra đệm, đái lên két sắt....mình vẫn dọn, lau mặt, mát xa cho ck...nhưng năm ngoái biết ck còn gái gú nữa thì giờ luyện thần chú như trên và để nguyên hiện trường cho nó ngửi vào sáng hôm sau....tinh thần cũng nhẹ nhõm hơn bạn ại....
nói như mẹ thì ko ít người dùng đến bài ca này nhưng có thấm được vào đầu các lão đó ko mới là quan trọng
Đúng rồi mn ạ...có lão nói như nước đổ lá khoai. Mà lúc say rồi uống như không biết gì cơ. Cũng may chồng mình thi thoảng thôi, nói vẫn nghe. Thật ra lo mới nói thôi chứ không phải vợ ai nói làm gì mn nhỉ...
Cái vụ rượu. Chồng mình, hơn 10 năm trước, ngày mới lấy vợ. Đi làm cave cho sếp, tuần nào cũng rượu, cữ nào cũng say. Thậm chí ngồi trên yên xe máy tắm cho xe luôn mà vẫn k biết. Có hôm, về đến nhà ném cái xe vào 1 góc rồi leo lên giường... cho chó ăn chè. Ban đầu mình còn phục vụ, sau thì...kệ. Say tự sướng, sáng tự dọn, vợ nằm ôm con. Dần dần, thấy vợ k thèm để ý nữa thì lão quay sang thắc mắc "sao e thờ ơ với anh thế, k lo cho anh à?" Mình chỉ thủng thẳng "sk là tài sản của anh, anh k lo thì ai lo hộ anh đc? A sống thọ thì con đc nhờ, còn k thì con anh chịu. A muốn con anh sớm bị dượng bắt nạt thì anh cứ uống". Chắc mưa dần thấm lâu nên lão uống tự chủ hơn. Mà bé lớn nhà mình lạ lắm nhé, ngày con bé, lúc lão uống đỏ mặt là kiểu gì con bé cũng khóc đến lúc bố ngừng uống mới thôi. Ban đầu mình cũng thấy lạ, vì bé cứ khóc và nhìn bố thôi, sau vài lần mới để ý và thấy bé khóc khi mặt bố đỏ vì rượu. Lão phải quay sang bế con, hứa k uống nữa con bé mới nín. Mà điều này thì k ai dạy bé, k ai bảo mà bé tự hành động vậy thôi. Giờ 2 con rồi, lão say bét nhè đếm được trên đầu ngón tay. Vì lão sợ con lão mồ côi, sợ con lão bị thằng khác bắt nạt, sợ vợ lão có thằng khác dùng hộ. Lần gần nhất là lão đi nhậu say với đám bạn học,11h đêm mới về. Lão đi đường tự đổ xe ngã đến 2 lần giữa đường, may mà k có ô tô (sau lão kể lại mới hãi, hic)... Vừa về đến nhà lão phi thẳng vào nhà vệ sinh nhưng chắc k hãm đc nên phun tung tóe ra sàn, ra cửa, rèm và tủ lạnh, quạt. Mình quắc mắt, quát lão ầm ĩ, đến nỗi mẹ lão cũng chờn (Bà lên chơi ợ). Bà chủ động đi dọn, còn lão thì leo lên giường...ngáy, người nhũn ra. Đêm ấy, 2 mẹ con dọn xong bãi chiến trường của lão hơn 12h đêm. Hic. Sáng hôm sau, lão phải ngồi nghe 1 bài ca của vợ, và bị vợ "cấm khẩu" 1 tuần liền. Lão năn nỉ ỉ ôi, xin lỗi đủ kiểu. Mình "E nói lần cuối cùng, nếu anh còn say ntn thì e sẽ bế con đi, kệ anh thích làm gì thì làm. Em lấy chồng khỏe mạnh để mong nhờ chồng, chứ k phải lấy chồng để rồi chồng làm gánh nặng cho con cái sau này". Sau lần ấy, lão sợ thật. Lão mua ngay cái bảo hiểm nhân thọ cho con và kiềm chế mỗi lần được mời. Đến giờ, lão chưa lần nào dám say nữa. Cứ có hơi men là lão "biết thân biết phận" ôm chăn ra phòng bên ngủ, còn 3 mẹ con sẽ ôm nhau yên lành. Túm lại, con đường "cải tạo" sẽ gian truân, quan trọng là cần phải kiên định và đánh đúng vào điểm yếu của các lão chồng í: con cái! Đa phần sẽ thắng. Chị em cố lên!
Tùy thuộc vào tính tình của chồng mà mẹ nó nên lựa lời khuyên bảo nhé. Không nên nói lúc ông ý đang say không thành cãi nhau to đấy. Chúc mn may mắn
Chồng mình cũng hay đi nhậu, nhưng về nhà vẫn ăn cơm canh vợ phần, hôm nào uống nhiều quá thì chủ động ra ghế sofa ngủ vì ngủ trong phòng với vợ con thở toàn mùi rượu vợ ko ngủ đc. Còn hôm nào uống nhiều mà về sớm thì y rằng phải trêu vợ một hồi mới đi ngủ, lắm lúc buồn cười lắm. Em bảo thôi đi ngủ đi là lại đi ngủ. Em cũng chưa phải dọn nôn ọe bữa nào
Chồng em chỉ thích Coca thôi à . Lỡ mà uống xíu thì mặt đỏ lên liền, tự đi tìm nước lọc uống và ngồi chơi là bình thường lại ngay. Được cái bên này người ta không thách, không ép uống các mẹ ạ.