Thật sự nghĩ thì dễ nhưng trẻ con chịu nhiều tác động của xung quanh bé nữa. Nhiều thói quen con học là do đi lớp thấy bạn bè nói thế nào thì sẽ học theo...
em xin được bổ sung là cần dạy cho con biết "đồng cảm" nữa. Phải cho con biết cảm xúc của người khác để hoàn thiện mình cũng như có cách đối xử đúng, dạy con đặt tâm lý và cảm xúc của mình vào người khác để con biết đó là đúng hay sai, từ đó sẽ thành thói quen giúp con luôn có tình cảm cũng như mẫu mực trong cách hành xử. chia sẽ với mọi người vài cách gần gủi giúp con có sự đồng cảm sâu sắc hơn http://bloom.vn/lam-the-nao-de-day-cho-tre-su-dong-cam/
trẻ con hay bị ảnh hưởng bởi lời nói và hành động của người lớn mà. Bậc làm cha mẹ như mình phải cố gắng uốn nắn cho con từ bé
mình cũng hay dạy các bé ở nhà như vậy, cảm thấy bé lễ phép với mình và mọi người xung quanh thấy ui nhìu hơn
Em thấy từ " làm ơn " có vẻ nặng nề với con quá. Con em cũng gần 3 tuổi rồi, em chỉ dạy con muốn ai giúp gì đó thì chỉ nói: mẹ ơi, bố ơi, bà ơi... giúp con cài này, cài kia thôi.