Phải nói rất lâu rồi em mới vào lamchame để lập một cái topic, không phải để bán hàng, không phải để thanh lý cái gì đó. Lập topic này em chỉ đơn giản muốn trải nỗi lòng và để chia sẻ một số những vướng mắc khó khăn trong cuộc sống của mình: những kinh nghiệm sống, kinh doanh, đối nhân xử thế, quan hệ giữa người với người, từ gia đình đến bạn bè đồng nghiệp.... Em 25 tuổi, sẽ có nhiều điều cần học hỏi, cần được các anh/chị trên này chỉ bảo nhiều, vì thế có những điều em nói trong topic này sẽ có anh/chị không đồng tình. Xin đừng nói lời gay găt với em, hãy bình tĩnh để cùng em phân tích tranh luận, tìm ra cái đúng cái sai. Và hơn nữa em cũng rất mong anh chị cũng chia sẻ về bản thân mình trong topic này, thật cởi mở, thật nhiệt thành và chân thực. Em rất rất cảm ơn ạ
Nỗi lòng của em là ở cùng với những con lười, làm gì cũng không vừa ý mình đấy các chị ạ. Vì thế nên là khi không vừa ý là mình làm luôn cho nhanh, nhưng như thế toàn làm mình vất vả hơn thôi. Đi làm về đã không có thời gian thở rồi