Em cũng vừa mới đi cắt duyên âm ở trên Ba Vì, lúc làm lễ xong cô bảo cầm xô lễ chạy một mạch ra cổng không được ngoái lại, chỉ cần ngoái lại một cái duyên âm lại bám theo, nghĩ lại em vẫn thấy sợ...
Lần ấy t đi về không còn hay mơ nữa, có mấy đồng chí lâu rồi không nói chuyện tự nhiên lại liên lạc lại với tớ
cắt duyên âm bạn làm bnhiu tuền vậy. ny t bị con có ck có con r dụ dỗ t mún làm lễ se duyên mà những 7tr....hichic
em đi xem ở đâu cũng bảo có duyên âm, lại còn duyên âm rất nặng, bh e 25r, đi xem 1 cô, cô bảo là cắt đi, k lấy ck muộn, e hỏi muộn là bn tuổi, cô bảo 27t, e bảo e cũng định 27 tuổi cưới, cũng sắp r thôi k cần cắt, xong cô ý bảo là nếu k cắt thì sau này lấy ck r cũng sẽ lận đận, chán chả buồn nói gì nữa, em nghĩ cắt hay k r cũng thế thôi ạ
Em cũng cắt duyên đây cm,làm đêm làm hôm ở chùa vì cắt duyên âm người ta bảo thế,nói chung là vẫn trục trặc nên em nghĩ phải cắt,chứ bản thân em cunxgc hẳng biết được hay không,giờ thì lấy chồng có 1 con rồi,chẳng cãi nhau bao giờ,nói thật là phải tìm hiểu nguyên nhân từ 2 phái,mình thì cứ nghĩ người ta còn yêu mình nhưng biết đâu anh ta lại chán mình rồi tìm cớ chia tay ấy chứ chủ top ạ
Tốt nhất là cứ cắt đi bạn ơi, lấy chồng về không phải là xong đâu. Không cắt vợ chồng lại không thuận, nhà cửa lục đục, làm ăn cũng không thành, mình đã gặp trường hợp như vậy rồi
E ơi,trc e hay mơ thấy gì hả e ? C ngủ cũng hay mơ lắm,nhất là mơ thấy ma quỷ ,rồi bóng đè. C phải bỏ dao với củ tỏi dưới gối rồi đeo vòng dâu mới đỡ. Mà cũng đỡ thôi chứ k hết đc. C cũng bị phán duyên âm,đi trả nợ tiền duyên rồi,cắt duyên âm rồi,sau lần cắt duyên âm thì c quen ny c,rồi yêu nhau,đến lúc xd cưới thì trục trặc đủ thứ,rồi có chuyện,gd c lại cấm. Nhưng a ấy nhất định k bỏ. Nhưng cứ như có ng cản vậy. Năm nay c đi xem thì ngt nói c phải cắt đàn duyên chứ cắt duyên âm k k hết. Haizz. Thấy mệt quá luôn
Đồng ý với mn..Trước e đi xem mấy chỗ đều bảo e phải cắt duyên âm.nếu không đường tình duyên của e lận đận..Khó lấy ck..Nhưng mà e cũng bán tín bán nghi e chả làm..E dự định là đến năm 2017 mà e ko lấy được ck e cũng làm cái lễ để cắt duyên âm đấy ạ..nhưng may quá năm ngoái có người rước rồi nên là không biết có phải cắt nữa không
mình cũng đã chứng kiến nhiều người cắt duyên âm.do cô chín về cắt duyên âm.xe duyên trần .đứa bạn mình làm và nó thấy tự nhiên ng y nó và nó từ đấy vui vrr.k cãi nhau về ch gù nữa.mặc dù trước kia 2 đứa trả mấy khi k to nhỏ!mọi người rắp tâm làn thì sẽ có hqua thui.trừ khi làm mà mình lại k tin tưởng
Hôm rồi e có đi xem bói..Có 1 bà ý bà ấy bảo là cắt không được là do người làm lễ cắt ko đúng
vậy ạ, chị em cắt rồi 2 lần mà cũng hết nhiều mỗi lần hình như gần 2 triệu ấy, thế mà giờ 31 rồi nhé em trai chị là chồng em sn 88 chị ý sinh năm 86
86 thì số phải lấy ck muộn rồi càng muộn thì càng hp sau này chị ạ..Cắt duyên cũng phải tùy thầy, hợp thầy thì cắt 1 lần là được, không hợp thì có cắt thế cắt nữa cũng khó lấy ck. Chị nên khuyên chị ck chị đừng xem 1 chỗ, mà nên đi xem nhiều thầy vào, sẽ có thầy hợp với mình thôi. Em là em thích đi xem bói, nhưng xem rồi e chỉ tin 1 phần thôi, còn lại e còn phải ngẫm xem thế nào chứ em ko đi xem rồi e làm theo ý thầy luôn đâu ạ hjhj