Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! chào bạn gà mới đến! góp thêm 1 niềm vui! Chào bạn gà mới đến, góp thêm 1 nụ cười.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! bà meinxinh ơi!bà độc diễn hơi bị kinh đấy...ha ha ha
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Khiếp chị này nhiều nghề quá đấy ke ke ke. Cái ảnh 2 ông con nhà tôi và nhà bà ấy, thế nào có mẹt mụ Sang mờ ảo lấp ló từ xa, hi hi. Anh Bầu sợ mẹ khủng khiếp, may mà bà ko làm cô nuôi dạy hổi chứ không các con sợ khóc thét không dám đến lớp. Lần sau đi đông nhớ không cho con mang đồ chơi đi nhá, có mỗi cái kiếm siêu nhân mà thằng nào cũng đòi làm siêu nhân hi hi. Ở đây chúng ta toàn mẹ của siêu nhân đấy ke keke
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tại vì chẳng mụ nào vào nên tôi hôm nay rảnh việc ngồi buôn bán 1 mình. Mà chị nặn hơi bị lâu đấy nhé, chẳng chịu off ẹp cùng chị em gì cả ghét quá cơ he hehe
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hê nhô ngày mới, lại một ngày vật vã với con vì ốm đây. K hiểu sao thằng nhà tôi hay bị dị ứng thế k biết, ng cứ nổi như rôm rồi ngứa, gãi toe toét ra, chán thế. lát lại ôm con đi khám. hix....
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! kinh khủng khiếp! 888 kiểu này thì chit mất thui bà con ơi! mở mắt ra chưa kịp chào buổi sáng đã thấy 519. chưa kịp hỉu chuyện j fải chạy ngược lại xem để update. vừa quay lại đã thấy 521. kinh khủng. kinh khủng. mà các gà ui, mùa thu đến rùi, xin các mẹ cho thông tin tư vấn về cách ăn mặc mùa thu đê!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ku Nhím dị ứng thời tiết hay sao hả bà? mà sao tui xem hình hôm đi ọp tui thấy Nhím có cái j trên trán vậy bà? chuyện là sao vậy hè?
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thì bà ấy cho con đọ trán với đầu giường thế là cu Nhím bị thế đấy khổ thân quá. Trán sưng u lên 1 cục tím bầm chứ, mẹ Lê đáng ăn đòn quá đấy nhé
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hơ hơ...Nhím thì lúc nào cũng phải có hình gì đó trên ng. Nghịch kinh khủng bà ạ, nhảy trên giường rồi đập đầu vào thành giường đấy, vậy mà có chừa đâu.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chào ngày mới nào, hnay gaà tui ngủ dậy muộn quá àh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà cho con đi khám viện à, tôi thấy đi khám ở viện chẳng khỏi đâu nhé. Năm ngoái ỉn nhà tôi cũng bị kiểu thế nhưng nổi cục lên như muối đốt. Đi khám viện da liễu chẳng ăn thua, tôi cho khám cái bà bsỹ da liêu gần nhà ngoài giờ thôi, bà ấy cho lọ hồ nước và 1 viên thuốc trộn vào bôi lên da tịt hẳn đến giờ chưa thấy quay lại đấy. Khổ than Nhím quá.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thế thì theo tôi bà săm cho con 1 cái hình gì đấy đi, để tránh trường hợp con bị đọ trán với giường hi hi. Chạy nào không nó oánh mình
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Không ác không được với con tôi, nó lười ăn vào hạng nhất đấy, BMC cũng lắc đầu nhưng không dám góp ý, he he
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! hnay thấy người mệt thế chứ... cứ như bị ai đánh ấy..
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Gần nhà bà là chỗ nào??giờ có khám k? cho tôi địa chỉ?
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! thời tiết đấy, nhưng như riversealnt thì khả năng chồng đánh nhiều hơn đấy ke ke ke
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! hai chị này sai bét ạ. xã em đi công tác xa tháng mới về 1 lần...
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! kinh. nghe bà nói mà tui cứ tưởng mình đang xem siêu nhân. ặc ặc. cu cậu hiếu động nhỉ. mà cu Tý nà tui kém j đâu bà. hôm trước mới bị ngã từ bậc cầu thang xuống đấy chứ. hú vía! nó nhảy nhót suốt ngày! hôm nào ngày nghỉ ở nhà là 2 mẹ con như chơi đánh trận giả vậy! phát hoảng!