Mình chẳng dám kêu ca, và hạn chế kêu ca, toàn tâng bốc chồng lên tận mây xanh thôi ) Lâu lâu mình hết tiền, cần tiền thì lại bảo anh í chuyển cho một ít, nhưng chưa bao giờ kêu ca về chuyện tiền bạc với chồng
quan trọng là suy nghĩ của 2 người, có thể bây giờ anh ấy muốn cả 2 có sự thoải mái nên không đề cập đến, nhưng sau này có con rồi thì 2 vc phải cùng lo cho con, vì thế sẽ góp cùng nhau số tiền nào đó hoặc mỗi người sẽ lo một phần, nhưng theo quan điểm của mình thì vợ chồng nên góp vào một khoản nào đó chung để tiết kiệm
Nhà em thi k ở vs bme ck nhưng mà đi thuê trọ nên phải đóng tiền nhà, giờ cứ ck đong tiền nhà, em lo tiền sinh hoạt chung, nhiều khi cũng thiếu, cũng hỏi cơ mà chỉ là đủ chứ ck cũng chẳng tiêt kiệm được đồng nào. Nghĩ nhiều khi chán lắm.
nói đến việc quản lý tài chính hay chi tiêu em thấy phục mẹ em lắm cơ, mẹ làm một mình mà nuôi đầy đủ 3 chị em học hành, xây dựng gia đình, sửa sang nhà cửa...chẳng biết có phải lộc làm ăn không mà bố mẹ chồng em trên nhà vất vả quanh năm, chịu khó quanh năm vẫn không thấy có chục triệu tiết kiệm, trong khi mẹ em làm một mình, mua sắm đầy đủ tiện nghi, vẫn có cho các con của hồi môn kha khá, vẫn mỗi đứa một xe máy đẹp, vẫn cho vay các dì, các cậu đủ kiểu tiền mặt, vàng này vàng kia...phải nói là một mình làm mà rất nhiều của. Phải chăng sự khác biệt do cách quản lý tài chính nhỉ các mẹ? mẹ e thì cũng ở quê thôi, nhưng được cái sắc sảo và hoạt bát nên buôn bán cũng giỏi giang.
lấy chồng rồi phải nghĩ nhiều đến vấn đề tài chính mới thấy mẹ đúng là thần tượng về khoản này thật ý bạn ạ.
Năm nhà em làm công ty còn biết lương bao nhiêu chứ giờ nhà em làm ngoài rồi chả biết lương bao nhiêu nữa, tháng nào cũng chuyển tiền cho vợ tiết kiệm và tiêu pha. Còn quỹ đen đỏ gì em ko quan tâm lắm vì dù sao chồng cũng nghĩ cho gia đình thôi, chỉ cần nói mẹ con em thích cái này là ông ấy mua luôn cho vợ con
Quan trọng là tin tưởng nhau bạn ơi. Đọc hoặc xem j thì cũng mang tính tham khảo thôi, không ai giống ai 100% mà. mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Mình thấy nhiều mẹ, hở chồng ra ngoài tí là yêu cầu check in xem đang ở đâu, gửi hình mà ko có mặt chồng thì cm ko tin, bảo là lấy trên mạng xuống, anh chồng cũng tích cực selffi 1 phát để cho vợ tin. Gặp chồng mình mà đòi hỏi vậy chắc ảnh chửi thẳng vào mặt chớ ở đó mà đòi chứng cứ đi đâu làm gì =)) Bản thân mình cũng thế, đi đâu thì nói 1 tiếng là được rồi, chồng cũng chẳng bao giờ nghi ngờ hay vặn vẹo. Yêu nhau và tin tưởng nhau là cốt yếu. Bởi tin quá nên mình chưa hề đề cập đến việc giữ tiền của chồng đấy. Nhưng theo cm advise thì chắc mình sẽ thử đề nghị xem sao
mình cũng phục mẹ bạn quá, chưa có gia đình nhưng chỉ mong sau này cũng được nửa phần sắc sảo của mẹ bạn thôi
cs gia đình nhìu khi phức tạp ghê thui thì gió chìu nào xoay chìu đấy, tùy hoàn cảnh mà lựa cách xử trí thui haizzzz
Nhà mình chồng cũng có đưa nhưng ko đáng kể, lão bẩu để cho những việc lớn. Tính lão thế rồi, cũng đành chịu thôi. Phải cái phụ nữ lúc nào cũng muốn thâu tóm tài chính về 1 mối
Vào đây đúng là học hỏi được các mẹ nhiều kinh nghiệm. Em thấy vk nên giữ tiền cho ck chứ mấy khi đàn ông nghĩ đến việc tiết kiệm đâu, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu ý.