Bé nhà mn giống bé nhà m thế.rất thik vẽ nhưng chỉ vẽ lên tường và cửa thôi.Nhiều lúc phát điên lên được ý nhưng cũng phải phì cười vì những câu trả lời quá vô tư và hồn nhiên của Bé.m cũng chưa có cách nào hạn chế được sở thik của Bé được nên cứ mặc kệ, 1 năm Ông ngoại lại ra chơi sơn lại phòng cho 1 lần.hix
Nhiều bé nhanh là 3 tháng hóng chuyện ác liệt rồi, nuôi con thì thời điểm nào cũng có những niềm vui riêng, mệt thật nhưng vui!
Bé thích vẽ thì MOm mua mấy cuốn vở vẽ cho bé đi, haha nếu bé thích vẽ thì khoảng 4-5 cho đi học vẽ được rồi, biết đâu nước mình lại có Picasso Việt Nam thì sao
Con gái 8 tuổi của mình mình lúc còn nhỏ thích bám bố lắm _- Nếu bố với mẹ đứng trước mặt thì dù mình có nói gi bé cũng chạy ra chỗ chồng, nhiều lúc ghen với ông lắm nhưng chả làm gì được, cứ như mình là người dưng vậy Giờ lớn rồi cũng đỡ hơn chút nhưng mình thấy nếu có hỏi "Con thương ai nhất nhà" thì bé cũng bảo là "thương bố" hơn thôi