Chào cả nhà! Không biết có mẹ nào đang có con gái ở tầm tuổi con mình không, chứ dạo này mình thấy bất lực quá. Con càng ngày càng lơ đãng với mọi việc, thậm chí giả vờ không nghe thấy người lớn gọi. Giục con làm gì thì con ngúng nguẩy chán mới làm, mà làm theo kiểu đối phó. Học thì ít động não, dù 3 năm trước con học khá đều và tự thi vào lớp chọn. Đôi lúc cảm giác con không là con mình nữa í. Hai mẹ con vẫn trò chuyện cởi mở, vẫn chia sẻ công việc trường lớp của con, nhưng đặc biệt về vấn đề lơ đãng và làm kiểu đối phó thì cực khó. Nhiều lúc mình điên lên, quát tháo ầm ĩ con mới nghe lời. Vẫn biết con đang trong giai đoạn thay đổi tâm lí để làm người lớn, nhưng các mẹ có cách nào để giải quyết ổn thỏa mà không phải dùng roi vọt, quát mắng với con không?
con mình cũng 9 tuổi, lúc trước mẹ nói gì là nghe là làm liền, gần năm trở lại đây lúc nào cũng lơ là, là thì làm cho có. Học hành thì toàn đợi mẹ nhắc, ko tự học như xưa. Cũng làm đủ mọi cách mà chả ăn thua. các mẹ có cách nào chia sẻ giúp mình với.
Mình cũng hóng kn với chứ quát tháo con nhiều cũng ko phải biện pháp hay. Càng quát tháo, đánh mắng thì con lại càng xa mình hơn ý...