thấy thật lãng phí thời gian sinh viên của mình, các bạn sinh viên bây giờ nên cố gắng trau dồi hành trang cho mình, sau này nhất định thành công sẽ mỉm cười với các bạn.
sinh viên mỗi thời mỗi khác, các bạn sinh viên bây giờ có nhiều cơ hội để trau dồi bản thân, nên tranh thủ những ngày tháng khi còn ngồi trên nhà trường đi đó đây, chịu khó học hỏi, sau này nhất định sẽ manbg vinh quang về cho chính bản thân các bạn.
rất thích những bài viết của Tony, mặc dù đọc còn thấy xấu hổ về bản thân mình, về những cái chưa làm được, cơ mà cũng cho mình nhiều suy nghĩ mới về bản thân, tương lại và cuộc sống này.
Giờ xã hội đang ngày càng hội nhập hơn với thế giới. Chúng ta nên học tập Singapo xem tiếng Anh như thứ ngôn ngữ thứ 2 của mình. Thành thạo tiếng Anh thì cơ hội làm việc và phát triển ra thế giới mới tăng lên được. Người Việt Nam vốn cần cù và thông minh thì không gì là không làm được...
thời sinh viên trôi qua nhanh lắm, nên tranh thủ trau dồi kiến thức cho bản thân, nhất là học ngoại ngữ, ra trường có ngoại ngữ, xin việc hay làm gì cũng thuận tiện hơn nhiều.
Giờ các nước phát triển thì lực lượng sinh viên và lao động trẻ của họ rất là chăm chỉ và chuyên nghiệp. Mình còn cần phải cố gắng rất nhiều...
Em cũng muốn chía sẻ một vài điều thế này . Em vẫn đang là sinh viên, và theo quan sát của em thì đa số các bạn sinh viên một vài năm đầu là thích ăn chơi nhảy múa, vì đang học gò bó ở cấp 3, đi học xa thuê trọ được tự do, thoải mái, không ai quản lý cả nên rất dễ bị cám dỗ. Mà cũng 1 phần trên cái đất Hà Nội này, có quá nhiều bon chen, toan tính, lừa lọc nhiều vô kể, bảo sao các bạn sinh viên dễ bị cám dỗ, sa ngã ? Ngay bản thân em khi chân bước chân ráo từ nông thôn lên Hà Nội học cũng vậy, sống ở một môi trường hoàn toàn mới, cái gì nhìn cũng lạ lẫm. Tính em lại hiền hiền, dễ đồng cảm, tin người nên đã bị lừa không biết bao nhiêu lần: từ việc thuê nhà trọ bị quỵt tiền, mất đồ, bị người bán hàng dạo lừa, rồi đa cấp này nọ nữa, ... Và sau mỗi lần như vậy, tiền mất, tình mất,... em mới nhận ra nhiều bài học đắt giá. Bây giờ cứ mỗi lần khó khăn, nản lòng em đều nghĩ về bố mẹ để làm động lực phấn đấu cho chính mình. Nhiều lần về nhà mẹ hỏi: - Lần này về lấy bao nhiêu tiền đấy ? - Con lấy 1tr500 thôi ạ. (em đáp) - 1tr500 à ? - mẹ hỏi tiếp. - Mẹ còn đủ không ? không thì...1 triệu cũng được ạ. - Ôi, tiền thì lúc nào chả có. Cứ ăn uống đầy đủ chất vào, lần nào về nhìn cũng gầy thế này ! Nói rồi mẹ lấy cái ví (thực ra chỉ là cái túi tự may) ra và đếm tiền. Nhìn số tiền lộn xộn mẹ lấy ra từ ví chỉ còn lác đác vài tờ 100K, còn lại là 50K, 20K, 10K và tiền lẻ. Rồi mẹ đếm và xếp ngay ngắn, đưa cho em hơn 1tr, số nhiều là tờ 50K, 20K. Không hiểu sao những lúc như vậy em thấy thương mẹ vô cùng, cầm số tiền đó trên tay em cảm nhận thấy từng giọt mồ hôi và công sức của mẹ đã vất vả bỏ ra như thế nào. Em thì tự nhủ mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, chỉ muốn nhanh ra trường để đi làm kiếm tiền cho bố mẹ đỡ vất vả. Nên tiện đây em muốn nhắn tới những bạn đang là sinh viên, còn đang mải chơi hay bị nhiều thứ cám dỗ thì hay nghĩ tới bố mẹ - người vất vả từng ngày để nuôi chúng ta ăn học. Đó luôn là nguồn động lực lớn nhất giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống
Chà câu chuyện của bạn thật là hay và ý nghĩa đấy. Nghĩ đến sự vất vả của cha mẹ đã lo lắng cho mình ăn học thế nào cũng là một động lực rất lớn giúp mình vượt qua cám dỗ. Thanks bạn đã chia sẻ
tự lập dc là tốt, ba mẹ dù giàu có thì cũng chỉ là điểm tựa thôi chứ ko nên dựa dẫm, hình thành thói quen này sớm sẽ tốt hơn nhiều
Giờ phải để cho con sớm tự lập sẽ tốt hơn cho cả con và chính mình. Thương con mù quáng sẽ chỉ làm hại cho tương lai của nó thôi. Nên học tập cách nuôi dạy con tính tự lập từ khi còn bé.