Đội vợ lên đầu là tiêu đề câu truyện mà tôi sẽ kể sau đây Dù là việc nước sôi lửa bỏng, vợ cũng sẵn sàng lao vào, khó khăn đến mấy cũng không quản ngại, chỉ cần chồng được vui. Cái này, 80% là đúng. Vì tôi nghiệm ra, chỉ cần yêu vợ, chiều vợ, nịnh vợ thì với vợ, chẳng có yêu cầu gì của đàn ông là khó khăn cả. Đàn bà có một ưu điểm, khi đã yêu là yêu hết lòng, khi được đối đĩa tốt, chân thành, họ cũng sẽ hết lòng đối đãi lại, không toan tính thiệt hơn. Với chồng thì càng vậy. Chỉ cần được chồng yêu, chồng chiều và dùng những lời hay ý đẹp, họ chẳng quản ngại gì, yêu cầu nào của chồng họ cũng đáp ứng một cách tình nguyện và vui vẻ. Tôi, thân làm đàn ông, không khẳng định hiểu đàn bà 100% nhưng cũng tin mình là một gã hiểu phụ nữ, hiểu vợ mình. Suy từ vợ tôi thì biết. ------------------ Nếu thấy hay các bạn vui lòng "thích" hoặc "đăng kí" để nhận nhiều thông tin hơn. Kênh nhầm mục đích mang tiếng cười giải trí đến cho mọi người không có ý định kích bác các cá nhân nào cả. Chúc mọi người vui vẻ!
Đội vợ lên đầu, chắc nấm mốc, ung đầu quá :v :v :v Theo mình thì trong cuộc sống này không ai sợ ai cả. Chỉ có sống và cảm thông nhường nhịn nhau thôi