Ngã lộn cổ Lại nói về Lã Bố đánh thắng Tào Tháo ở Bộc Dương, liền tổ chức đại tiệc. Sau vài tuần rượu, Bố đã ngà ngà say, liền rút đèn pin ra, chiếu lên giời, nói : - Hôm nay thằng nào mà theo ánh sáng đèn pin trèo lên được nóc nhà thì ông cho ăn tối với Điêu Thuyền! Tang Bá : Để tao! Chuyện nhỏ! Cao Thuận : Tao! Tao làm được! Trương Liêu : Để tao! Tụi mày thì biết cái gì! Trần Cung : Dừng lại đi mấy thằng ngu! Không biết tụi bay ăn cái gì mà ngu thế! Thằng Bố nó mà tắt cái đèn pin giữa chừng thì tụi bay ngã lộn cổ cả nút
Xuôi và ngược Trước ngày cưới Chàng : Cuối cùng thì ngày này đã đến! Anh đã chờ mong quá lâu! Nàng : Anh có muốn em ra đi không? Chàng : Không! đừng có nghĩ tới chuyện…huyễn hoặc! Nàng : Anh có yêu em không? Chàng : Dĩ nhiên rồi! Cả ngàn lần cũng khôngđủ! Nàng : Anh có bao giờ lừa dối em không? Chàng : Không! Tại sao em hỏi câu ngớ ngẩn! Nàng : Anh có muốn hôn em không? Chàng : Mỗi khi anh có cơ hội. Nàng : Anh có đánh em không? Chàng : Em điên hả? Anh đâu có phải loại người đó! Nàng : Em có thể tin tưởng nơi anh được chớ? Chàng : ừ! Nàng : Anh yêu! Vài năm sau… Xin đọc ngược lại từ dưới lên.
Đứng thứ 2 Lại nói về Quan Zu.. Quan Zu và Trương Phi luôn luôn kèn cựa với nhau xem ai là người đứng thứ 2 sau Lưu Bị.. Trương Phi nói với Lưu Bị : Em đâu có kém gì thằng Zu mà sao e lại phải đứng thứ 3… Quan Zu : Mày ngu đến mức không biết kém tao cái gì thì đứng thứ 3 là đúng rồi… LB không muốn sứt mẻ tình huynh đệ bèn nói : Thôi để anh đứng thứ 3 còn 2 em đứng nhất nhì được chưa??? QZ, TV đồng thanh nói : ấy chết, Anh Ngu nhất bọn, ăn hại nhất bọn thì làm Đại ca là đúng rồi (???) bọn em tâm phục khẩu phục bầu anh là số 1, vấn đề là thằng nào là số 2.. TP nói ngay : em vào tù ra tội nhiều hơn nó, nợ nần cùng chồng chất hơn nó, và đặc biệt là ngu chỉ kém Đại ca, em làm số 2 là quá chuẩn.. Qz : Hô hô, nhìn mặt mày thông minh thế kia mà đòi ngu hơn tao…ở đời phải biết mình là ai chứ??? LB : Thôi được, 2 em thi ném gạch vậy…anh đứng đây..mỗi thằng ném 3 lần…thằng nào ném trúng mặt anh nhiều nhất thì là số 2..ok? TP : để em ném trước… Vèo…không trúng TP : Mẹ kiếp, lại trượt rồi…. QZ : Ha ha, thằng nào ngu mà còn hay nói bậy thì ông trời sẽ cho sét đánh đó con.. Phi ném phát thứ 2, mặt LB vẫn nguyên vẹn… TP : Mẹ kiếp, Lại trượt rồi…. Đúng lúc này thì có tiếng sét đánh cái rầm…nhưng sét không đánh TP mà đánh QZ cháy đen… LB, TP chưa hiểu chuyện gì thì trên trời bỗng vang lên tiếng nói ẹ kiếp, lại trượt rồi.
Toàn diện Chờ vợ trang điểm gần cả tiếng đồng hồ, anh chồng buột miệng: - Em quả thật là một phụ nữ toàn diện. - Nghe thấy thế, cô vợ mắt long lanh hỏi: Em trang điểm thế này hoàn hảo lắm sao anh? - Ừ thì sáng diện, trưa diện, tối cũng diện, chẳng phải là toàn diện là gì.
cho đóng góp chuyện cười bạn ơi Đến thầy cũng phải điên Thầy giáo : Em hãy cho biết Mặt Trăng xa hơn hay Mặt Trời xa hơn? Trò : Mặt trời xa hơn ạ . Thầy : Vì sao ? Trò : Vì sao của Khởi My ạ Thầy : ko, tại sao ? Trò : Tại sao của Ưng Hoàng Phúc ạ ! Thầy : Ko , ý thầy là Why đó .! Trò : Why ? À ! Why của DBSK . Thầy : Trời ơi ,tôi phải làm thế nào ?
Lý do không làm từ thiện Phóng viên phỏng vấn 1 tỉ phú:cho hỏi tại sao một người giàu có như ông lại không có một hoạt động từ thiện nào???? Tỉ phú:nhà tôi thấy vậy chứ khổ lắm chú ơi,mẹ tôi bị bệnh hiểm nghèo mỗi ngày lo thuốc than hết vài triệu bạc.Còn em tôi nữa,nó bị tai nạn nằm liệt giường. Phóng viên dạ đúng là khó khăn thật. Tỉ phú:đấy,chú thấy đấy,hai người đó là họ hàng ruột thịt mà tôi còn không thèm cho 1 xu nữa đừng nói chi mấy người lạ.
Thừa 1 con thì có Một anh ngốc ra chợ mua được một đàn bò sáu con, ngồi lên lưng con đầu đàn rồi dắt cả đàn về. Giữa đường, Ngốc ta lại nhìn đàn bò đằng sau, đếm: Một, hai, ba; Một, hai, ba, bốn… năm. Ðếm đi đếm lại năm, bảy lượt, Ngốc ta vẫn thấy có năm con. Cuống lên Ngốc ta vật đầu vật tai, nhưng không biết làm thế nào cả. Về đến nhà, thấy vợ đứng chờ ở cổng. Ngốc ta ngồi trên lưng bò mếu máo nói: - Chết mất thôi! Tôi đánh mất một con bò rồi! Vợ hỏi: - Mua mấy con để mất một con? Ngốc ta chỉ đàn bò năm con theo sau: - Sáu con, bây giờ chỉ còn năm. Chị vợ vừa cười, vừa nói: - Thừa một con thì có!
đổi màu Có cặp vợ chồng da trắng nọ, người chồng đi công tác xa dài ngày. Người vợ viết thư cho chồng sau khi sinh con: - Anh à, con chúng ta sinh ra trắng trẻo và xinh xắn lắm! Em bị thiếu sữa nên thuê một bà vú nuôi da đen. Sau một thời gian con chúng ta bú sữa của bà ta, da nó chuyển từ trắng sang đen anh à! Sau đó người vợ nhận được thư của người chồng: - Anh rất vui vì em đã sinh con, có lẽ nó giống anh hồi bé. Mẹ anh sinh anh cũng bị thiếu sữa nên anh toàn phải ăn sữa bò, vì thế đến giờ anh mới bị mọc sừng em ạ!
nếu thì vẫn còn sống Lại nói về Trương Liêu… Lữ Bố và Trương Liêu die cùng lúc và gặp nhau trên thiên đàng… LB: ủa, sao mày chết thế??? tao nghe nói SIDA 10 năm mới đi ăn cắp cơ mà??? TL: Ặc, Bố đúng là ngu, chỉ có thằng không biết comdom là gì như Bố thì mới chết vì SIDA, tao bị chết ngạt… LB: Trời, sướng thế!!!… trong thời chiến mà chết độc đáo như mày thì không đụng hàng rồi (???) TL: thế sao mày chết hả Bố (Bố là Lữ Bố) LB: ah, tao hộc máu mà chết… TL:????? i dont understand??? LB: Tao biết con Điêu Thuyền nó cặp bồ nên hôm nay tao về sớm bắt quả tang… về đến nhà tao nghe có giọng đàn ông bèn đạp door xông vào nhưng không thấy thằng chó nào, tao lục tủ… soi gầm giường… chạy lên gác vẫn không thấy ai thê là tao tức quá hộc máu chết… TL gào lên: mk… LB: Hả, mày sao thế?? TL: Nếu lúc đó mày mở ngay cái hòm cạnh cái tủ thì có phải bây giờ tao với mày vẫn sống không thằng Ngu…
Đồng thành Vào khoảng đầu thập kỷ 70, trong một buổi liên hoan tiễn đưa thanh niên lên đường vào nam chiến đấu. Sau khi tàn cuộc, bác chủ tịch xã hô: -Đảng cộng sản Việt Nam muôn năm Dưới hội trường hô: “Muôn năm, Muôn năm, Muôn năm”. Bác chủ tịch xã hô tiếp: -Miền Nam anh dũng tự hào Thanh niên miền Bắc lẽ nào ngồi yên” Dưới hội trường hô: “Ngồi yên, Ngồi yên, Ngồi yên”.
liên hoan kiếm thuật thế giới Trong một liên hoan kiếm thuật thế giới, hiệp sĩ Pháp ra sân khấu. Nhân viên của ban tổ chức thả ra một con ruồi, anh ta lập tức vung kiếm, bổ con ruồi ra làm đôi. Cả hội trường vỗ tay như sấm. Tiếp đó, võ sĩ Nhật bổ một con ruồi khác ra làm tư. Cả hội trường nín thở, chờ sự xuất hiện của đương kim vô địch VN. Ruồi thứ ba được thả ra Kiếm sĩ VN vung kiếm như gió, mũi kiếm thẳng hướng con ruồi… nhưng chúng không hề hấn gì. Cả hội trường ngạc nhiên, thất vọng, riêng anh ta vẫn mỉm cười mãn nguyện. Có người hét: - Còn đắc ý à, thất bại rồi! - Xin quý vị nhìn kỹ cho! Con ruồi đó tuy vẫn sống, nhưng…. nó sẽ không bao giờ có thể bay và làm cha được nữa !
Khôn ra Một lão nhà giàu đi dạo chợ quê xem có món hàng nào hời sẽ mua tích trữ. Thấy một chú bé cứ nhai mãi mấy hột táo, bèn hỏi: - Này nhóc, mày nhai mãi mấy hột táo ấy để làm gì? - Thưa ông, để cho khôn người ra. - Thế à? Bán cho tao vài hột được không? - Thưa ông, mười đồng hai hột. - Ðược, tiền đây. Lão ta đưa luôn mười đồng và cầm hai hột táo bỏ ngay vào miệng nhai lấy nhai để. Nhai mãi, một lúc sau lão ta hỏi chú bé: - Này nhóc! Tao nhai từ nãy đến giờ chả thấy khôn ra tí nào. Trong khi đó với mười đồng, tao có thể mua hàng rổ táo của những người khác. - Ðấy! Ðấy! Ông khôn ra rồi đấy! – Chú bé đắc chí kêu lên.
Một nhà băng bị cướp 200.000 đôla. Chủ nhà băng nói với phóng viên: - Anh cứ ghi là nhà băng bị mất nửa triệu đôla. Để xem thằng cha đó thanh minh với vợ hắn ta thế nào.
Thế thì cũng bị rồi Tiếng người đàn ông trong điện thoại: - Thưa bác sĩ, thằng con trai tôi bị chứng quai bị... - Phải, tôi biết. Hôm qua tôi đã đến và khám cho cháu rồi. Nhớ giữ nó cách biệt với những người khác trong nhà và... - Thôi chết! Nó đã hôn người giúp việc mất rồi. - Ồ, thật không may! Có lẽ chúng ta phải cách ly cô ấy... - Nhưng thưa bác sĩ, tôi sợ rằng chính tôi cũng đã hôn cô gái đó. - Rắc rối quá! Như vậy có nghĩa là ông cũng đã mắc bệnh. - Ngoài ra, tôi còn hôn vợ tôi... - Giọng bác sĩ bỗng thất thanh: Trời ơi! Thế thì tôi cũng bị rồi!
Can đảm lên anh Một anh chàng say khướt về nhà đập cửa gọi vợ: "Em yêu, anh vừa đi gặp bạn học cũ..." - Ồ, là anh đó à? Vâng, chuyện đó bình thường mà. - Anh nhậu hết tháng lương rồi. - À, em có thể hiểu. - Xe anh bị cảnh sát giữ... - Chuyện đó đương nhiên thôi. - Ôi, em đúng là người phụ nữ hiền dịu nhất đời! Mà em ơi, anh đã trót tặng cho một cô gái chiếc nhẫn vàng của anh rồi. - Ơn Chúa, em thật là may mắn! - Sao? Em vui ư? - Vâng, vì em chỉ là hàng xóm của anh thôi. Còn vài bước chân nữa là anh tới nhà rồi, hãy can đảm lên và chúc anh may mắn!
Trọc đầu đi cắt tóc “Hãy đến với cửa hàng cắt tóc của chúng tôi, chỉ cần có tiền boa, khách hàng sẽ hoàn toàn thỏa mãn với những gì mình cần…”. Đó là phương trâm “hành nghề” của nhiều cửa hàng cắt tóc kiêm các dịch vụ khác thời nay? Một anh thanh niên trọc đầu đi vào hiệu cắt tóc. Gặp cô chủ quán, anh hỏi: - Mấy nhân viên cắt tóc của em đi đâu hết? - Vừa phát minh ra máy cắt tóc, em cho chúng nghỉ hết rồi! - Thích quá, nhưng người đầu to, người đầu nhỏ, làm sao mà ai cũng có thể chui vào được? - Yên tâm đi anh, nó chỉ gây khó khăn lần đầu tiên thôi, sau lần gọt đầu tiên thì đầu ai cũng như nhau hết. - Hả?! * * * Một người đàn ông trọc đầu ngồi vào ghế của một mỹ viện. Cô gái làm đầu hỏi: - Thưa ông cần làm gì ạ? Người đàn ông trả lời : - Tôi muốn cấy tóc, nhưng tôi không chịu được đau đớn, nếu cô làm đầu tôi có tóc như tóc của cô thì tôi trả cho cô 500 đô la. Rất nhanh cô gái khi đã làm đầu mình trọc giống ông khách. * * * Một ông già đầu hói gần trọc chỉ còn vài sợi nhưng tuần nào ông cũng chăm chỉ đi đến hiệu cắt tóc. Bà vợ ở nhà vô cùng lấy làm lạ bèn hỏi ông: - Đầu ông còn có ba sợi tóc mà bày đặt đi cắt làm gì? Mà mỗi lần ông đi cắt về tôi chẳng thấy có khác tí nào cả, vẫn còn ba sợi. - Ấy, bây giờ công nghệ hiện đại rồi, người ta cắt đâu cần kéo mà vẫn làm hài lòng khách đấy!
Con riêng Hai vợ chồng nhà nọ (đã có ba người con) đọc báo và tìm thấy một thông tin hấp dẫn như sau: "Nếu cặp vợ chồng nào có từ bốn mặt con trở lên sẽ được cấp một căn hộ". - Bà vợ hồ hởi nói với chồng: "Ngày trước, hồi đi bộ đội, nghe nói anh cũng đã có một "thằng" với cô X người địa phương, bây giờ anh đi đón nó về đây, nhà mình sẽ đủ tiêu chuẩn để nhận căn hộ đấy". Anh chồng nghe lời,vội vàng chuẩn bị đồ đạc, lên đường về nơi đóng quân năm xưa... - ...Một tuần sau, ông chồng trở về. Mở cửa vào nhà, thấy bà vợ, ông ta nói ngay "Em ơi, anh đã về, thế các con chơi đâu rồi, gọi nó ra bố cho quà nào?". - Bà vợ rầu rĩ trả lời: "Bố chúng nó đến đón đi hết rồi, họ cũng đọc báo như mình".
Ham cá độ quá Phụ huynh lo lắng đề nghị thầy hiệu trưởng răn đe để con mình chừa cái thói ham cá độ. Tuần sau, có cú điện thoại cho ông bố: - Tôi vừa dạy cho thằng nhóc một bài học đắt giá về cá độ rồi đấy! - A, thầy làm tôi tò mò quá! - Hôm nay, nó dám bảo bộ râu của tôi là giả, tôi ra giá 5 bảng, cu cậu cắn câu ngay. - Nó có đòi kiểm tra râu của ông không? - Tôi cho nó giật thoải mái, sau đó phải tòi ra 5 bảng, chắc là cu cậu cạch đến già! - Thôi chết rồi! Sáng nay nó cá 10 bảng với tôi là sẽ tìm được cách giật râu của ông!