Tình Công Sở? Thật Là Chẳng Biết Làm Sao...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi BaoUyenPretty, 20/11/2015.

  1. BaoUyenPretty

    BaoUyenPretty Chuyên hàng Đức xách tay chuẩn

    Tham gia:
    5/10/2015
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Hiện giờ mình cực kỳ bối rối. Trong thâm tâm mình biết, mình cần phải tỉnh táo và xử lý thật cứng rắn việc này. Nhưng nhiều lúc những tin nhắn, những hành động của người đó khiến mình lung lay và cũng thấy vui vẻ. Chuyện tương tự như thế này mình đọc nhiều trên báo mạng, ko ngờ mình cũng gặp phải tình huống như vậy.

    Mình là người đã có gia đình và con nhỏ (30t). Mình làm công việc văn phòng. Cty hiện tại mình cũng gắn bó được gần 2 năm. Sếp mình là nam, anh ta cũng có gia đình và con nhỏ. Mình không xinh, thậm chí là còn hơi mũm mĩm (bản thân mình nhận xét vậy), nhưng mng thường nói mình có duyên ngầm, tiếp xúc lâu lâu thấy quý mến.

    Thời gian trước, mình và sếp làm việc cũng rất bình thường, công việc họp hành bình thường. Cũng chẳng bao giờ hỏi chuyện con cái hay gia đình. Khoảng gần 2 tháng trước, mình thấy sếp có vẻ bất thường. Hạn chế họp hành với nv (dù là trước đây thì ngày phải họp ít nhất với 1 hoặc 2 đứa hoặc cả nhóm 1 lần, đều như vắt chanh), xong là về văn phòng thì mùi rượu nồng nặc (trước đây thì chả có lúc nào như thế). Nói chung là thay đổi,, mình thì nhạy cảm mấy chuyện thay đổi này cực kỳ. Dù sao cũng là sếp mình, nên lúc đầu mình cũng chỉ định lấy câu chuyện làm quà thôi, thì hỏi hôm nay anh uống rượu tiếp khách à?. Sếp cũng trả lời " Không, khách gì đâu. Anh uống 1 mình". Đà câu chuyện thì mình hỏi "sao lại uống 1 mình thế ah? Có chuyện gì không anh?. "Không có gì, anh ngồi uống vui thôi". Nếu câu chuyện chỉ dừng ở đấy thì không sao. Sau khoảng 2,3 tuần, thì sếp gọi cho mình bảo tan giờ làm có rảnh không, thì ra ngồi cafe với anh. Mình bảo ok, lát tan làm thì ra. Mình lúc đầu thật sự là không nghĩ có chuyện gì, chỉ nghĩ đơn thuần đi cafe như anh em ngoài giờ làm việc thôi.Lúc chuẩn bị đi, m cũng có rủ mấy chị, em đồng nghiệp đi cùng nhưng ai cũng bận nên đành phải đi một mình. Lúc đến chỗ đấy thì hóa ra là 1 quán pub, có rượu, nói chung là đến nơi thì thấy sếp đã uống được kha khá rồi. Mình cũng ngại, định ra chào 1 câu rồi về thôi. Mình bảo: Anh T ơi, gọi em ra cafe mà uống say thế ah? để khi khác cafe sau nhé, em về đây. - Anh có say đâu. em cứ ngồi xuống đi. Thoại qua lại ntn mình ko nhớ nữa. Tóm lại là anh ta nói 1 câu trong lúc có vẻ hơi ngà ngà say "Anh thích em". Lúc đấy, m hơi bất ngờ, bất ngờ vì từ trước đến giờ cả 2 đều có khoảng cách, và anh ta cũng chưa bao giờ có ý thích hoặc thể hiện ưu ái mình hơn những đồng nghiệp khác trong nhóm. Thứ 2, mình bất ngờ vì mình ko nghĩ còn có người nói thích 1 người đã có gia đình, có con và ở tầm tuổi như mình (coi là đã hơi dừ dừ rồi). Mình cười trừ và bảo "Anh đùa em à, thôi nhé anh say rồi, để lúc khác nói chuyện. Em đi về đây" rồi mình đi về luôn, ko quan tâm anh ta nói gì nữa.

    Sau hôm đó, Anh ta đến công ty vẫn bình thường. Bắt đầu gọi các nhóm vào họp hành liên miên, dĩ nhiên là trong đó có mình. Mình cũng nghĩ " chắc do hôm đó say quá nên nói linh tinh, nên mình cứ yên tâm làm việc bình thương và anh ta cũng ko đả động gì chuyện hôm đó. Đến khoảng 1 tuần nay, sếp bắt đầu có những tin nhắn qua zalo kiểu quan tâm, khen hoặc dặn dò gì đó. Em cũng nhắn lại trả lời bt và thỉnh thoảng cũng nhắc đến vợ anh ấy, cũng sợ vợ anh ấy đọc được thì lại có quả đánh ghen ngay tại công ty thì chết, bị tiếng mà ko có miếng.

    Hôm qua, em có nhắn để hẹn gặp sếp nói chuyện. Em cũng nói thẳng "Ý của anh như thế nào mà thời gian qua anh quan tâm và hỏi han nhiều chuyện mà từ trước tới giờ anh chưa bao giờ nói như thế với em ?" (Em cũng ngại ko đả động gì đến việc anh ta nói thích em)

    "- Đó là cảm xúc thật của anh. Anh rất thích em. Anh biết như thế là không đúng nhưng đó là sự thật. Nhiều khi tình cảm cũng ko thể theo lý trí được"

    "- Cảm ơn tình cảm của anh, nhưng chúng ta đều đã có gia đình. Em nếu có tình cảm với anh thì cũng là sai đối với chồng em. Em ko phải là người giỏi tuân theo lý trí nhưng chuyện gì cũng nghĩ đến những người thân của mình nữa anh ah. Em chỉ nói với anh thế thôi."

    Nói xong thì mình đi về. Đến hôm nay thì mình mới nghe nghe được tin đồn là vợ chồng sếp sắp li dị, đang li thân rồi, không phải tự dưng biết mà do 1 em đồng nghiệp lại có cô bạn thân ở ngay cạnh nhà sếp nên chắc là hóng được ít chuyện, đem lên buôn với mọi người.

    Mình nghĩ chắc lúc anh ta cô đơn, buồn chán đang muốn tìm chỗ để mua vui. Nên chắc sang tuần mình sẽ xin nghỉ việc, chỉ tiếc là chỗ này làm lương cao, mình cũng 30t rồi, sợ bây giờ ra ngoài lại khó tìm việc, Sắp tết nữa, đi bây giờ thì có cty nào tuyển. Mà ở lại thì giáp mặt nhau, cũng ngại ghê gớm, suốt ngày phải họp hành, công việc giáp mặt nhau

    Vì lý do đảm bảo cs gia đình mình hiện giờ nên mình đã mượn nick lcm này của cô bạn để đăng tâm sự. Mình đang ko biết là có nên cố gắng làm đến hết Tết hay không nữa.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi BaoUyenPretty
    Đang tải...


  2. ha.hoaianh90

    ha.hoaianh90 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/10/2015
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    ui tránh xa ra bạn ah, chỉ là ảo giác thui, đừng đánh mất gia đình và sự nghiệp vì chuyện ko đáng.
     
  3. BaoUyenPretty

    BaoUyenPretty Chuyên hàng Đức xách tay chuẩn

    Tham gia:
    5/10/2015
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Mình biết nên mình cũng đang có ý định xin nghỉ việc. Nhưng mà nói thật là để tìm đc cv thời cuối năm như thế này thật khó
     
  4. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,535
    Đã được thích:
    2,377
    Điểm thành tích:
    863
    đúng là nguy hiểm thật, thôi chuyển choõ làm để lấy lại gia đình
     
  5. bocau1208

    bocau1208 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/9/2014
    Bài viết:
    8,872
    Đã được thích:
    1,180
    Điểm thành tích:
    773
    Khó xử thật mn tránh xa ra thì tốt hơn
     
  6. BaoUyenPretty

    BaoUyenPretty Chuyên hàng Đức xách tay chuẩn

    Tham gia:
    5/10/2015
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Mình cũng chưa biết phải xử lý như thế nào. Mình gặp mặt sếp thì hơi ngượng, xấu hổ, rồi ngượng ngập làm cái gì cũng lúng ta lúng túng. Anh ấy chắc cũng vậy, có vẻ cũng đang hạn chế công việc phải gặp riêng 2 người. Mình nghĩ là sẽ cố đến ra tết rồi tính tiếp
     
  7. Thái Hương

    Thái Hương Đèn xông tinh dầu + Quần tất thon chân

    Tham gia:
    20/2/2013
    Bài viết:
    1,772
    Đã được thích:
    185
    Điểm thành tích:
    103
    Vì hạnh phúc gia đình, nên mình phải hy sinh công việc thôi chị ạ.
     
  8. TamTamHN

    TamTamHN Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2015
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    em thấy là chị cứ cố gắng bt đi , cũng chưa có gì là quá đáng , công việc h tìm chỗ ổn định cũng khó mà, rồi đến lúc ck chị hỏi sao lại nghỉ làm thì lại trả lời sao. em thấy cứ tránh tiếp xúc riêng là dk
     
  9. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    e cũng thấy chưa có gì quá đáng, nếu 2 bên quyết tâm thì vẫn điều chỉnh lại đc
     
  10. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    Nói chung là sếp bạn cũng k tới mức làm khó bạn đâu, Bạn cố gắng giữ khoảng cách giữa 2 người, làm việc nghiêm túc, thể hiện rõ thái độ của bạn là cần gia đình hơn, mình nghĩ a ta sẽ hiểu
    Là Phụ nữ nên mình cũng biết việc đi tìm 1 việc khác ở tầm tuổi đó cũng ko dễ dàng gì, nên cứ cố gắng thôi bạn à
     
  11. huyenhnit

    huyenhnit Vé máy bay nội địa và quốc tế

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    5,672
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Hjc, mình thấy cũng chưa có gì quá đà, mn cứ tránh tiếp xúc riêng đi 1 chút, và nói rõ quan điểm, tỏ ra rất yêu ck con, trân trọng gia đình. Chứ giờ sắp tết rồi, bỏ việc cũng khó khăn đấy
     
  12. rocy

    rocy Du lịch Hàn Quốc & Các sản phẩm từ Hàn Quốc

    Tham gia:
    21/10/2010
    Bài viết:
    2,565
    Đã được thích:
    560
    Điểm thành tích:
    773
    Em khuyên mn tránh xa tình cảm loại này ra ạ. Say nắng 1 tí thì được chứ có tình thật thì gay to.
     
  13. BaoUyenPretty

    BaoUyenPretty Chuyên hàng Đức xách tay chuẩn

    Tham gia:
    5/10/2015
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    cảm ơn các mẹ đã chia sẻ, thật sự là mình sợ bị say nắng thật, sếp nhẹ nhàng, tâm lý hay hỏi han, chẳng như ông xã ở nhà.... hic. Nhều khi nghĩ mình có vẻ hư hỏng khi bắt đầu khi lung tung. Các mẹ đừng gạch đá mình nhé. Mình cũng đang cố gắng lắm. Nói thêm là sếp mình ko phải đẹp trai, mà có vẻ phong trần ý, nói chung là kiểu từng trải (hơn mình có 4t thôi)
     
  14. BaoUyenPretty

    BaoUyenPretty Chuyên hàng Đức xách tay chuẩn

    Tham gia:
    5/10/2015
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    2 hôm nay có vẻ sếp hạn chế các cơ hội gặp riêng 2 người, nhưng vẫn nhắn tin zalo các mẹ ah, hôm nay trở gió thì nhắn hỏi mình có mang áo ấm ko? Mình ko reply mà phải xóa đi vì chỉ sợ chẳng may ck nhìn thấy thôi, nhà mình thì đt của 2vc ko bao giờ xem của nhau. Thấy tội lỗi làm sao ý
     
  15. nthien_2012

    nthien_2012 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    4,073
    Đã được thích:
    835
    Điểm thành tích:
    823
    Lên tìm việc khác hanh chế tiếp xúc bạn ạ.
     
  16. Hiếu Hải Food

    Hiếu Hải Food uy tín quý hơn vàng

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    6,079
    Đã được thích:
    2,762
    Điểm thành tích:
    863
    Quan trọng là mn thui, nếu mn cũng có cảm tình thì khó làm theo lý trí đc lắm, còn nếu mn là ng có chính kiến, ghét sự giả dối và lăng nhăng thì mn phải thể hiện rõ quan điểm để sếp vừa tự rút lui và còn cảm thấy nể mn, chứ cứ cái kiểu mập mờ thế này càng tạo đk cho sếp quan tâm vì sếp nghĩ là mn cũng có gì đo với a ta, nếu mọi chuyện đi quá giới hạn thì a ta chỉ mất đi 1 nv thôi còn cái mn mất thì rất nhìu đấy, cv gđ và tổn thương tình cảm nữa
     
  17. rocy

    rocy Du lịch Hàn Quốc & Các sản phẩm từ Hàn Quốc

    Tham gia:
    21/10/2010
    Bài viết:
    2,565
    Đã được thích:
    560
    Điểm thành tích:
    773
    Em tò mò không biết sếp của mn đã có gia đình chưa nhỉ. Nếu có gia đình rồi mà vẫn đong đưa kiểu ấy thì mn cũng đừng dại gì mà dấn sâu thêm vào, không đáng tin đâu ạ.
     
  18. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,708
    Đã được thích:
    2,865
    Điểm thành tích:
    913
    bạn giữ khoảng cách nhất định với sếp, công việc cứ làm bình thường, họ thích mình còn mình ko thích vì mình có gia đình rồi thì kệ họ, tránh được thì tránh, không nhắn tin nữa.
     
  19. BaoUyenPretty

    BaoUyenPretty Chuyên hàng Đức xách tay chuẩn

    Tham gia:
    5/10/2015
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Sau mấy tuần mình không trả lời các tin nhắn zalo hỏi han cá nhân của Sếp thì có vẻ sếp cũng tạm dừng việc tấn công. Mình cũng chỉ tiếp xúc khi có công việc cần đến. Chẳng phải do mình nhạy cảm hay không mà thỉnh thoảng khi ngước lên hay nhìn thấy sếp đang nhìn mình.

    Chuyện nhà sếp nghe cái cô em đồng nghiệp buôn thì có vẻ 2 vợ chồng nhà ấy sẽ quyết định ly hôn ra tòa. Nhưng quyết định chính thức từ tòa án thì phải chờ thêm nữa. Có đứa con gái thì về ở với mẹ bên nhà ngoại.

    Dạo này thấy sếp cũng buồn, ít cười nói với đồng nghiệp. Vấn tiếp tục các cuộc họp nhóm nhưng trong các cuộc họp thì ko hay nói chuyện vui như trước mà giờ tập trung vào công việc xong là giải tán.

    Nhiều khi cũng thấy muốn hỏi thăm nhưng lại sợ hỏi thăm rồi sếp lại "động lòng" lại thì cũng khó xử.

    Sắp noel rồi nhỉ, trời lạnh lại thấy thương cái người ngồi trong góc (thương theo kiểu đồng nghiệp với đồng nghiệp trước hoàn cảnh của người ta thôi)
     
  20. hoahoa32

    hoahoa32 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/9/2014
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    bạn nhất định phải giữ khoảng cách, công việc cứ làm bình thường, cứ làm những gì mình thấy đúng là được.
     

Chia sẻ trang này