bài viết cảm động quá, trước jo ngta vẫn ca ngợi tình mẹ hơn, jo mới thấy tình cha cũng thật mênh mông
hỡi các bậc làm cha làm mẹ, đọc xong bài này hẳn các vị đã tự nhìn nhận lại tình cảm của mình dành cho con trẻ, vậy còn chần chừ gì nữa mà không giúp thế hệ sau của mình có cơ hội thực hiện những ước mơ trong tương lai? Hãy lên những kế hoạch tài chính một cách chi tiết và phù hợp với hoàn cảnh gia đình của mình. Liên hệ chuyên viên tư vấn : CAO HUY QUÂN YM: caohuyquan1981 email : caohuyquan1981@yahoo.com số điện thoại: 0937929886 Để có được sự tư vấn chuyên nghiệp và phù hợp nhất. CÙNG GIEO MẦM HÔM NAY, CHO TƯƠNG LAI PHỒN THỊNH
Bài viết của bạn cảm động quá. Mấy người bạn mình cuối tuần này cũng có kế hoạch lên trại trẻ trên Ba vì, rất tiêc minh không đi dược nhưng khi soạn đồ của con cho các bé mình cũng cảm thấy vui, vui vì giúp được một chút gì đó cho các bé
Ðề: “Hãy ôm con thêm chút nữa” Mình đi làm nhớ con ở nhà vô cùng, hôm qua cho bé nghỉ ở nhà vì trời mưa, hic, chiều mẹ về, định mắng con vì thấy bà bảo không ngủ trưa. Nhưng rồi con bảo, con nhớ mẹ lắm, sao mẹ mãi không về với con. Con ở nhà con khóc....rồi nghe bà bảo, An không chịu ngủ, cứ nằm rưng rưng khóc