Có ai như em, gặp phải tình huống như này ko ? Anh ấy hay chiều chuộng em lắm, toàn là đòi bằng đc giặt quần áo cho em, nấu ăn cho em, đòi cắt móng tay móng chân cho em,.. Có 1 lần anh ấy với ông nội anh ấy nói chuyện với nhau gì đó, anh ấy khoe với ông nội là hay giặt quần áo cho em. Lúc đấy 2 ông cháu chắc cũng chẳng nghĩ gì, đến hôm vừa rồi cưới chị gái anh ấy, ông nội và bà ngoại anh ấy gặp nhau, mới trêu anh : "bao h đến lượt thằng Hoàng đây", thế là ông nội cũng vui vẻ khoe với bà ngoại là "thằng Hoàng còn biết giặt cả quần áo cho vợ rồi đấy". Ôi các chị ko biết đâu, từ lúc đấy, cục diện thay đổi 180 độ luôn ấy. Bà ngoại anh ấy thì ko nói gì nữa, mặc dù trước đấy vẫn bt với em, xong lúc đám cưới xong, cả nhà bên nội bên ngoại của anh ở đấy, bà đi nói xấu em với tất cả mọi người, bà chê em "ở nhà thuê (em học trên HN), đi dạy học thôi, ko công ăn việc làm gì cả (mặc dù thu nhập dạy học của em còn cao hơn lương tháng của anh), rồi bảo em ỷ lại vào anh, bảo em là loại con gái hư đốn mất dạy @.@. Bố mẹ anh ấy trc đây cũng bt, xong có lần anh ấy với mẹ bất đồng quan điểm vì chuyện gì đó, bác ấy cũng nói em là loại con gái ko ra gì, để bạn trai giặt quần áo cho (((. Từ hôm đấy em cảm thấy rất hoang mang ko biết phải đối mặt với gia đình anh như nào nữa. Đến nay là 1 tháng rồi em vẫn chưa dám đến nhà anh . Các chị cho em biết có phải em sai vì để bạn trai giặt quần áo cho ko ? Và em phải làm thế nào bây giờ ?
Để bạn trai giúp vậy là rất tốt ý chứ, bạn sai gì đâu, nhg vì bà và mẹ dù gì trước vẫn quan niệm con gái phải làm hết công việc nội trợ, suy nghĩ chưa thoáng nên hình ảnh mới đầu của bạn khi chưa nắm rõ con người bạn không được đẹp trong mắt họ. Mình nghĩ bạn nên nói bạn trai giảng hòa với mẹ rồi tranh thủ dịp nào giúp đỡ mẹ và kể nhg điểm tốt của bạn như nấu ăn ngon, khéo tay... chắc dần dần bà và mẹ bạn trai sẽ nghĩ khác thôi!
Cái này do bạn trai bạn gây lên thì phải để bạn trai bạn giải quyết thôi. Cách tốt nhất là bạn trai bạn nên nói tốt về bạn trước gia đình nhà ny bạn thì hợp lý hơn đấy À, người lớn thì bao giờ họ cũng thích phụ nữ phải đam đang, nội trợ, bếp lúc. Với lại đó là con họ thì tất nhiên họ sót cũng ko sai. Giờ p bảo ny bạn chuyển ngược tình thế thôi Giờ mình lấy ck rồi mà ck cũng suất ngày giặt quần áo cho có sao đâu,
Anh ấy vẫn bảo vệ mình, nhưng mình cảm thấy như đang bị tất cả mn quay lưng lại ý, hoàn toàn mất phương hướng, huhu ((((
Mới thấy mn khoe ảnh mèo ở mục chào hỏi làm quen Cs mà mn ơi làm sao mà sống mà làm bằng lòng tất cả mọi người được, giờ mới đang yêu, sau về lấy nhau vợ chồng cũng 1 vồ thị phi như thế mn ạ. Mình thấy mn với bạn trai cứ thấy thoải mái bên nhau, biết giúp đỡ chăm sóc nhau như thế là tốt không có gì là xấu cả, mạnh mẽ lên mình có làm gì xấu đâu mà phải xấu hổ. Vui lên, cứ đến nhà bình thường có gì đâu, mn mới là bạn gái mọi ngi nói mà còn k chịu dc mai sau về chính thức làm dâu còn bị vùi dập như nào. Mạnh mẽ lên gái ơi.
chẳng cần đến bà, mình là bố thôi thì con gái vậy cũng dẹp.... nên sửa đến nhà anh ý chứng minh mình là ng phụ nữ cũng biết chiều bạn trai, tháo vát trong mọi việc thì hơn
ý tứ của một ng con gái. khi chưa về nhà chồng là điều quan trọng, chứ cả 2 vợ chồng cùng làm việc nhà thì lại hết sức bình thường
Muốn tháo chuông thì nhờ người buộc chuông thôi bạn, hy vọng bạn trai bạn đủ bản lĩnh để vượt qua thử thách này ^^
Đương nhiên con mình mình xót là đúng ạ. Nhưng em cũng ko phải là ko chiều bạn trai. Chứ bố mẹ em mà biết em chiều bạn trai thế nào, chắc cũng nghĩ "loại con trai mà để con gái mình phục vụ thế này thì vứt" ))). Nói chung 2 đứa cũng ko phải là đứa nào hầu hạ đứa nào, cũng ko phải ko đứa nào biết nghĩ cho đứa kia. Huống hồ bạn dzai em còn rất biết nghĩ, biết em vì anh ấy mà ở lại HN 1 thân 1 mình nên lúc nào cũng giúp đỡ em ^^ Nói đi cũng phải nói lại, em đơn Ý tứ gì ở đây ạ ? Có phải em bắt anh ấy phải làm thế trc mặt bố mẹ anh ấy đâu @.@
Các cụ thế hệ xưa rồi, gặp ai cũng chê vậy thôi. Quyết thế nào phải do bạn của bạn là chính, phải có tiếng nói chứ nghe ng nhà hết thì mệt lắm
quan niệm của các cụ cổ hủ mà, 2 bạn nên bàn bạc cách xử lý cho thật khéo nha. vì nó ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của 2 người nếu 2 người có đi đến kết hôn. chúc bạn vượt qua được khó khăn này nha