Cái tật này nhiều bé bị lắm, kể cả lớn rồi vẫn không chữa được mình cũng đang đâu đầu không biết làm thế nào.
Hôm nào đi ngủ mặc áo ti bé nhà mình sờ vào thấy vướng quá bảo mẹ cởi ra đi, mẹ không đồng ý cáu luôn, rồi khóc. Mà hễ khóc to là ho, nôn trớ, mệt quá.
Đúng rồi đấy ạ! Con nhà em mặc áo ngực vào thì kêu la bắt mẹ cởi ra bằng được! Mình có thằng bạn học ngày trước hồi nó học lớp 6 mẹ nó đến mách cô giáo nó vẫn sờ ty! Thế là cô mang ra nói với cả lớp về chuyện có bạn tuổi này còn sờ ty mẹ! Thế là nó gượng,mẹ nó bảo là hết sờ ty luôn! Chắc các cô giáo mẫu giáo cũng nên dạy trẻ như thế nhỉ? Chứ để tới lớp 8 như thằng bạn mình dạo trước thì mệt!
Con nhà mình 5 tuổi vẫn sờ ti mẹ đây. Mà cứ như là phản xạ í. Mẹ quay sang nó là 2 tay túm 2 ti luôn, mặc dù mắt nhắm tịt. Mình lại đang nuôi con nhỏ nên sữa vẫn nhiều, nó càng thèm tợn, thỉnh thoảng thèm quá là ghé mồm vào ti và hít hà "Thơm quá thơm quá, ti thôi!" Hik, làm thế nào bây giờ???
hic, con mình 4 tuổi cũng vẫn sờ ti đây, nhưng từ ngày kể chuỵen cho nghe thì đỡ hơn. Cu cậu cũng có trò thò tay vào ti mẹ rồi bỏ ra bảo" tý thơm quá!". hic nhiều lúc vừa cáu vừa buồn cười với động tác của nó!
Chào cả nhà!!!. Em thấy chị gái em cũng áp dụng cách là ngay từ lúc còn bé khi cho bú không để cho bé sờ ty. Cháu nhà em ngày trước lúc nào bi bầu chỉ bắt mẹ thơm tay thôi. Khi bé được 1 tuổi chị gái em thử đặt tay bé vào ty nhưng bé bỏ tay ra luôn. Trộm vía được cái cháu em không nghiện sờ bi bầu như mấy bé!!!!!!.
em chào các mẹ, em muon hỏi là con em có thói quen sờ tai vào bất cứ lúc nào, lúc ngủ cũng sờ, có vấn đề gì ko ạ, và bỏ thói quen này thế nào ạ
bé nhà em cũng đang nghiện sờ ti mẹ. ông bà đang bảo cho ngủ với ông bà 5 hoặc 10 hôm gì đấy, nhưng em nghĩ không ổn. từ tối nay em sẽ cai cho con bằng cách cứ sờ ti mẹ là em gạt bỏ tay. ko nói không rằng gì nữa, vì mọi hôm em nói nhưng cứ ban đêm là nó sử dụng tiếng khóc như là 1 vũ khí lợi hạu để dọa người lớn. Các mẹ à, gì thì gì, phải kiên quyết. không sờ là không sờ, em cai được ban ngày rồi, còn ban đêm nữa. đêm đến, nó đòi mình không cho mà nó khóc thì mình bật điện, cho nó ra 1 góc giường khóc mắc kệ nó, bố mẹ cứ nằm im, tí cái nó lại đòi mẹ ngày í mà. em cũng thử cách này rồi, đc vài hôm lại không kien tri nữa. không ai được nói gì với nó cơ. cai sờ ti.....