Bon nhà em được 2 tháng 3 ngày, hôm 14/12 vừa rồi đi tiêm mũi 5 in 1 quinvaxem đầu tiên. Lúc tiêm thì không khóc nhiều, giờ về nhà khóc quá trời luôn. Ngủ còn rên ư ư ư nữa, có lẽ là đau quá (tiêm đùi các mẹ ạ) giờ khóc sưng hết mắt rồi. Đêm qua con thức + khóc từ 12h đêm tới 6h30 sáng mới chịu ngủ (sốt nhẹ). Lúc tắm và thay quần em xem vết tiêm thì không sưng. Cứ thế này em không dám cho tiêm mũi 2 mất các mẹ ơi, thương lắm. Trước đây các mẹ có như thế không ?
Hjc, đợt bé nhà mình tiêm mũi 1 cũng thế mà, tiêm buổi sáng thì từ chiều tối đến hết đêm, sáng hôm sau mới ngoan được tý (Bế trên tay suốt mà cứ rên ư ử ý), lo lắm ý, Nhưng mũi 2 và mũi 3 thì bình thường luôn nhé.
Bé nhà tớ hoiif 2012 tiêm về còn bị tím tái, khóc thét, lịm cấp cứu cơ. May ông giời thương. Tớ bỏ tiêm luôn
Thuong lm y trc ku ti nha to tiem mui dau con sung co to lai ko chuom gi thay con dau so dong vao no Cang dau nen ko giam ai NGO Mai cho y van cung den 2 thang lien. den gio 3t roi cho y con hoi lom co mn a.tu mui Sau kinh nghiem ve cho cuc da boc vao cai khan xo chuom ngay cho con ko bi sung tan ngay con do dau.
mn ơi con mẹ nó giống zai nhà t cũng 2012 đây. may sao bé khoẻ rồi nhưng mẹ ko dám tiêm mũi j cho zai nữa. giờ mình mới sinh bé thứ 2 mà ko biết có nên cho con đi tiêm nữa ko. chỉ sợ bị giống a thì sợ lắm!
Bé nhà mình tiêm mũi Quinvaxem đầu tiên vừa sưng to ở đùi, vừa sốt xình xịch cả đêm. Mũi t2 ko sưng nhưng vẫn sốt, mũi 3 thì ko sao mn ạ.
Cảm ơn các mẹ đã đồng cảm, Bon nhà em giờ đã đỡ hơn nhiều rồi. Đi tiêm về bị khóc quấy 2 đêm, sốt thì chỉ nhẹ nhẹ thôi (có thể do em ăn lá + uống nước tía tô). Giờ không khóc nữa nhưng bị một cái là con khó tính hơn trước, gắt ngủ lâu hơn.