cu cậu nhà mik đặt tên ở nhà là cà rốt, nếu bé thứ 2 nhà mình mà là công chúa thì mik đặt tên là cà chua, heheh
Mình thấy con trai nên đặt tên ở nhà là Sóc, con gái thì là Thỏ vì thấy 2 con vật ý vừa nhanh nhẹn hoạt bát, lại vừa dễ thương
Các mẹ chỗ mình thì đặt tên con ở nhà nào là Tôm, tép, cua, cá, na, bờm, bo, bon, bin, bống, su hào, cải bắp, su su...không ạ? Hihi, mỗi tên gắn với mỗi bé, tên nào cũng yêu các mẹ ạ.
Hồi mình bầu bé đầu, dự là tên Obama hoặc Omachi. Cuối cùng là con gái, fix cứng tên Omachi. Con lớn lên hay tự goin tắt tên mình là Chi. Mọi người cứ cười, bảo:ai bỉu bố mẹ gọi con là chi. Tiền cứ chi ra đều đều... Đứa thứ 2 mình đặt tên là Chinsu. 1 phần vì Omachi và Chinsu là 2 nhãn hiệu của cùng 1 nhà sx. Hí hí. 1 phần bì gọi tắt tên con là Su (gần giống 'thu'), hi vọng có thể cân bằng cán cân tài chính gia đình... hí hí
Suy nghĩ đặt tên ở nhà chi con cũng đau đầu ghê ấy. Trc e vs ck nghĩ mãi mới tìm dc 1 tên phù hợp mà ko trùng lặp vs mọi ng trong nhà
nhà mình tên bé Hoo, đặt tên nhà kêu như diễn viên Hàn Quốc. hàng xóm ai thấy tưởng huu .... thế là ra tùm lum tên huu, huou, Hoo,
Mình thích tên con nghe kiểu thuần Việt như Bống, Mỡ, Mèo, Tiêu... ấy. Nghe vẫn đáng yêu mà có vẻ nhẹ nhàng nữa, mong cuộc đời sau này của con cũng sẽ êm đềm, bình an
Con gái thì bống , sóc , cún , miu ...con trai thì bon , bi , tôm , bo ,ben , ...nhiều tên nghe đang iu lắm hihi
Mi zu hay nè mẹ , nhưng a vù nghe lạ lạ hihi, chị bạn mình đặt tên con là san san, tên thật cũng là san san luôn