Ðề: Hội Thanh Xuân nè cả nhà ơi - Tập 2 gòy Đang làm việc thì hắt xì liên tục. Biết ngay có người nhắc mình, h mới thò mặt vào điểm danh được đây. Mát trời thế này mà chả off nhỉ? Heee
Ðề: Hội Thanh Xuân nè cả nhà ơi - Tập 2 gòy Hic, e chưa có con lớn để đi học nhg nghe bác nói e cũng phát sốt. Theo cá nhân e (e cũng vừa qua giai đoạn tìm lớp cho con đi nhà trẻ xong) thì ko chạy theo xu thế bác ạ. Quan trọng là mình cần gì, con mình cần gì. E thì cần nhà gần để tiện ông bà đón, ăn ngủ vệ sinh thế là ok. Cứ tiêu chí đó mà làm. Cứ nhìn tỷ lệ thủ khoa đại học thì biết. Có mấy con cháu nào ở Hà Nội được thủ khoa đâu. Toàn dân tỉnh hết đấy thôi. E chỉ góp ý thôi còn tùy bác quyết. Hiii...
Ðề: Hội Thanh Xuân nè cả nhà ơi - Tập 2 gòy Mình cũng đồng ý kiến với nhà mẹ này, học trường tốt không hẳn là con mình đã học tốt.
Ðề: Hội Thanh Xuân nè cả nhà ơi - Tập 2 gòy Em đây sát sàn sạt trong ngàh giáo dục đây bác ợ, tuy em ko gõ đầu trẻ bé như con bác nhưng theo kinh nghiệm của em ko phải cứ trường giỏi là giáo viên giỏi và ngược lại. Quan trọng là ở cái tâm của người làm giáo dục nói chung và cụ tỉ là của BGH nhà trường cũng như GV chủ nhiệm lớp. Đặc biệt là vai trò GVCN lớp quan trọng lắm bác ợ nhất là ở cái tuổi vừa tốt nghiệm mẫu giáo như thế này. Theo em thì cứ cho cháu học ở đâu tiện mình đưa đón rồi phối hợp cả nhà trường và gia đình để dạy dỗ cháu. Bây giờ cháu hãn bé, ko nhất thiết phải chạy theo trường chuyên lớp chọn làm gì, như thế càng tạo áp lực cho cháu. Chúc chị sớm có quyết định đúng đắn. Em thêm tình tiết ngoài lề tí: Em là em ghét nhất phụ huynh nào đến nói với GVCN là "trăm sự nhờ cả vào thầy cô". Kooooooo, thầy cô nhà trừong chỉ nhận 50 sự thôi ạ còn gia đình 50 sự hehe
Ðề: Hội Thanh Xuân nè cả nhà ơi - Tập 2 gòy Anh này hay nhêy, toàn vào lói xấu chị em bọn em thui, nụ đâu mà nụ.
Ðề: Hội Thanh Xuân nè cả nhà ơi - Tập 2 gòy Chắc là từ giờ em phải giữ cái danh "dọn dẹp" thôi, hehe. Giờ để em mở cửa, dọn nhà, pha trà cbị mời nhà mình nhé, hihi. Đúng như bác tri âm nói, trời mát 2 bác kia ngụ roài, keke.
Ðề: Hội Thanh Xuân nè cả nhà ơi - Tập 2 gòy Em cũng đồng ý với ý kiến của chị TCT. Thực lòng mà nói con tiếp thu tốt hay ko 1 phần là phụ thuộc vào giáo viên, 1 phần là phụ thuộc vào bé và gia đình nữa. Giáo viên truyền đạt tốt mà cháu chậm tiếp thu thì cũng như cháu học tốt mà giáo viên ko giỏi thôi. Giờ trường nào cũng thế, có giáo viên giỏi, có giáo viên ko giỏi vì thế mẹ nó cứ cho con đi học trường gần nhà ấy, vừa đỡ chạy trọt, vừa có điều kiện đưa đón cháu.
Ðề: Hội Thanh Xuân nè cả nhà ơi - Tập 2 gòy Trường Khương Đình thì tớ ko biết môi trường học hành thế nào chứ còn Nguyễn Trãi thì tớ can bạn 100 lít. Năm ngoái con tớ học lớp 1 ở đấy, GVCN thì chán ko tả nổi, suốt 1 năm học, con tớ ngồi sai tư thế, cầm bút sai, ở trong lớp tự do đứng lên ngồi xuống, trông lớp học như 1 cái chợ. Ngoài ra, các anh chị lớp trên thì nói bậy ko tưởng tượng được, nếu cho con học môi trường đấy ko sớm thì muộn cũng bị nhiễm độc theo mất. Năm nay tớ phải cho con sang trường Thanh Xuân Trung, cơ sở VC tốt, cô giáo kèm tốt, giờ con ngồi đúng và cầm bút đúng, viết đẹp hơn và cẩn thận hơn (đấy là qua thời gian học hè cô giáo luyện cho đấy). Bạn nên tham khảo thêm nhiều ý kiến khác rồi có sự lựa chọn cho con nhé!!!
Ðề: Hội Thanh Xuân nè cả nhà ơi - Tập 2 gòy hic, nhà mình đi đâu mà chả ai chịu vào nhà vậy. Từ giờ em ko mở cửa nữa, chả ai dám vào
Ðề: Hội Thanh Xuân nè cả nhà ơi - Tập 2 gòy Chắc mở cửa xong đứng chống nạnh chờ khách nên họ "bận" hết. Mai anh mở cửa cho, chỉ lo khách đông hỏng hết nhà mất.
Ðề: Hội Thanh Xuân nè cả nhà ơi - Tập 2 gòy đúng là anh chuẩn bị mở cửa có khác...khách lâu ngày không tới có mặt ngay....lâu lắm rồi bây giờ mới được tiếp cận ánh sáng văn minh....hi hi
Ðề: Hội Thanh Xuân nè cả nhà ơi - Tập 2 gòy Kéo nhà mình lên nào, mọi ng dạo này đi đâu mất hút thế???????????????
Ðề: Hội Thanh Xuân nè cả nhà ơi - Tập 2 gòy Hi, chào cả nhà, lâu quá goy ko vào nhà điểm danh cái nhỉ. Giờ có nhiều mem mới quá hen. Mọi ng có khỏe hun. Trung thu này cả nhà có đưa mấy nhóc đi đâu hun nhỉ.
Ðề: Hội Thanh Xuân nè cả nhà ơi - Tập 2 gòy Ái chà, hnay thấy bác HT vào nhà e phải nhảy vào tiếp chuyện ngay. Hi, Trung Thu là tết của trẻ con mà đương nhiên là nhà nào cũng cho con đi chơi roài. Thế bác hết busy rồi à? Vào nhà xốc lại tinh thần cho cả nhà đi bác nhá
Ðề: Hội Thanh Xuân nè cả nhà ơi - Tập 2 gòy Oái, giờ mới biết có hội Thanh Xuân nữa. Mình đăng ký thành viên nhé. Mình tên Bình, sn 80. Rất vui được làm quen với các mẹ.
Ðề: Hội Thanh Xuân nè cả nhà ơi - Tập 2 gòy Welcome c. Hội TX mình chính ra rất nhiều nhg mọi người toàn 8 ở đâu đâu í. Hiii... c bán đồ trẻ con ở C1 thanh Xuân à?