ck ngoại tình nhưng không muốn bỏ vk lại lúc nào cũng tỏ ra mình quan tâm,chiều ck. lại còn khoản lúc nào cũng đối tốt gia đình nhà em nữa em ko bít làm thế nào nữa. chán nản quá rồi
Bạn ơi, giờ ý bạn như thế nào. Ck bạn ko muốn bỏ vợ, bỏ con, có nghĩa là vẫn còn tình nghĩa, giờ bạn nên kéo ck về với m. Mình nghĩ là nên tìm cách nói chuyện với con bé kia. cần thiết thì ba mặt 1 lời với cả 3 luôn. Nhưng nghĩ cách tốt nhất là nên giải quyết nội bộ giữa ck, và ng kia m.n à
đúng rồi. chồng vẫn yêu thương vợ và gia đình, Chị nên tìm hiểu tại sao chồng lại đi bồ, chị chưa đáp ứng đủ hay sao, rồi tìm cách kéo chồng về bên mình thôi nhé
cũng không gọi là có bồ cố định gì đâu mà thi thoảng tán vài em uống nc, ăn uống nhà ngixcx. nản luôn. có vài lần em bắt đc nt vs gái rủ rê bạn a?. đọc các dấu hiệu ngoại tình thì lên tới 99%. em chị sợ bme em ở quê thôi. người nông thôn ngix chuyện nay to bằng ông trời. mình thì ngix chuyệngif cũng có thể bắt đầu lại tự đầu đc trừ khi bị bệnh hiểm nghèo thôi
Bạn có tư tưởng thoáng quá nhỉ, giờ là nhẹ vậy, vậy sau nặng thì làm sao. Mình cũng là phụ nữ, thực sự thì mình cũng k thể chấp nhận được kiểu ng đàn ông như thế. Ck mình chỉ cần liếc nhìn con khác là mình đã sỉa sói rồi chữ ko cần nói đến mời đi uống nước rồi nhà nghỉ nữa. ^^ Mình thấy bạn thoáng như vây thì cũng đâu cần cách giải quyết, vì bạn biết và để ck như vậy mà
Nghe đến cái tit là muốn vào bày tỏ ý kiến rồi! hic, thương mn quá. Phụ nữ mình hơn nhau ở tấm ck, thế mà giờ, càng hiện đại, càng phải đối đầu với bao nhiêu thứ. CK ư, rất yêu, rất chiều cơ mà ko thể share đc. Quan điểm của e, riêng con và ck là thứ duy nhất e ko thể share đc! Nếu ở với mình khổ, mình sẽ thả cho người ta sướng.
em chị lo cho bme biết về chuyện này thôi. a trai em có nói. nếu mẹ biết chuyện gì thì chỉ có về " đưa mẹ đi thôi" c có hiểu k? Cs mà ko phải muốn là được mà còn bme, con nữa. mà thắng ck e đc cái " rất khéo chiều" nhà vk
thế thì m.n yên tâm quá còn gì, bảo với ck có đi thì đi khéo khéo kẻo bme biết là đc, ^^ Bố mẹ thương con, bố mẹ bạn nghe thấy thì cũng chỉ sợ bạn khổ, nhưng bạn thấy đó là k vấn đề gì, thì lên nói với ck trc là a đi đâu thì đi đừng để bên ngoại biết là ok,
hehe, tư tưởng của mình cũng giống bạn đó, mới đầu nghe tiêu đề cũng nghĩ bạn ý khổ vì người ck này. Nhưng mà nghe bạn ý chia sẻ "cũng không gọi là có bồ cố định gì đâu mà thi thoảng tán vài em uống nc, ăn uống nhà ngixcx. nản luôn. có vài lần em bắt đc nt vs gái rủ rê bạn a" Thì thấy có vẻ nó rất nhẹ nhóm và ko buồn phiền vì vấn đề đó
Bạn thoáng vậy ? thi thoảng tán vài em rồi rủ đi ăn uống nhà nghỉ? hic bạn ko sợ có ngày rước họa vào thân sao. việc này phải quán triệt rõ ràng đi bạn nhé. Làm gì có kiểu chồng nay tán cô này mai tán cô kia được.
nếu bạn có con nhỏ, kinh tế phụ thuộc vào ck, lại được anh em họ hàng hậu thuẫn thì bạn sẽ ngĩ khác. đôi khi sống vơi nhau đâu vì còn yêu nhau...
khóc thì đã quá nhiều rồi. mỗi lần em chỉ to miệng tý là các a trai em đều biết và sau đó là nghe 1 trận đã luôn nào phải sống thế nào, mày phải làm thế kia, phải chiều nó tnao? em đã phải khóc kêu gào thế nào: " ck là do em lấy, xấu xa thế nào em chịu, em đã bao giờ kể lể gì đâu" ," em là em gái các anh vậy mà các anh đã bao giờ lên tiếng gì đâu,có bao giờ bảo vệ em đâu"," em ko nhờ đc ai thì em phải tư bảo về chính mình, bảo vệ con em" . vậy mới thôi đó, mà ck em đến kì luôn em cứ nói bỏ là ko bao giờ đồng ý, có khi còn nói xem nhà em chỗ nào chôn được mìn
Hjc, khổ thân mn, nhưng như vậy thì nên dứt khoát nhé, sống như vậy khổ lắm, mà còn ảnh hưởng đến con trẻ
chồng nhắn tin thôi hay ra ngoài mà nhìn ai lâu mình đã véo đầu véo tai cho rồi. tư tưởng của mình là chặn ngay từ khi còn có thể.