Ý NGHĨA NGÔI NHÀ THỨ 2 Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu và thế nào. Thôi thì Tôi xin bắt đầu với một ngày chỉ có 24 giờ, và hầu hết các bạn đã mất 6 đến 10 giờ để ngủ, 8 đến 10 giờ cho công việc, và còn lại là quỹ thời gian cho gia đình và sinh hoạt cá nhân các bạn. “Gia đình” có phải là vốn quí nhất, vô giá nhất của mỗi chúng ta không? Nếu còn sống với bố mẹ, tuổi trưởng thành sáng sớm các bạn chào đấng sinh thành/ anh chị em và lên đường đi làm/ đi học và tối hoặc tối mịt mới về đến nhà để tham gia vào sinh hoạt gia đình hoặc là để chào bố mẹ lần nữa và rồi chìm vào giấc ngủ - thế là một ngày đã trôi qua. Và nếu chúng ta đã lập gia đình riêng của chúng ta thì “Vợ/Chồng và Con của chúng ta” cũng chỉ nhận được nhiều lắm hơn 2 câu chào hỏi han nhau mỗi khi bắt đầu và kết thúc một ngày; còn đối với “bố mẹ, anh chị em chúng ta” tại thời điểm này có lẽ chỉ 1 tuần, có khi 1 tháng hoặc chỉ khi có việc chúng ta mới liên lạc hoặc gặp gỡ được nhau, và một năm không biết chúng ta có thể hỏi han gặp gỡ “bố mẹ, anh chị em chúng ta” được bao nhiêu lần các bạn nhỉ? Đến đây không biết các bạn có tạm dừng lại, và suy nghĩ một chút về cái được gọi là “Gia đình” không nhỉ? Tôi cũng đã có những nỗi buồn, những mất mát và cũng do “duyên” mà Tôi hiểu xâu sắc hơn về “Tình cảm gia đình”, tâm sự để tất cả chúng ta trân trọng cái chúng ta đang có, đã có được nhiều hơn, nhiều hơn và nhiều hơn nữa… Quay lại 8 đến hơn 10 giờ mỗi ngày các bạn giành cho công việc và hầu hết chúng ta đều chọn 1 nơi được gọi là “Công ty” để tiêu tốn quỹ thời gian này. Thế nên Tôi xin, tôi mong các bạn hãy coi “Công ty” là “Ngôi nhà thứ 2” của cuộc đời mình, đồng nghiệp của chúng ta chính là bố mẹ, anh chi em của chúng ta,… Và tại sao Tôi lại chọn ý nghĩa “Gia đình” là bởi vì nó chiếm một nửa quỹ thời gian sống của chúng ta, nó đóng góp vào sự sống – cách sống – sự phát triển “Gia đình – Ngôi nhà thứ nhất” của chúng ta. Thế nên các bạn hãy chia sẻ với đồng nghiệp mình bằng “tình cảm chân thành”, giúp đỡ bằng “toàn bộ năng lực” và tạo sự đoàn kết “anh em như chân với tay”. Điều này nó sẽ giúp chúng ta thành công, thành nhân và vui sống với cả hai ngôi nhà. Quỹ thời gian còn lại là để các bạn cùng hâm nóng, làm mới tinh thần cho cả hai ngôi nhà – như ai đó đã nói rằng “tâm hồn cũng cần được nuôi sống”. Đôi lời tâm sự xuất phát từ tấm lòng chân thành…
Nếu chưa có người yêu cũng không thích đi chơi thì đi làm về cũng chỉ quanh quẩn nơi góc nhà xem tivi, đọc sách... thôi.
Phải chăng cả cuộc đời chúng ta chỉ sống có 1 ngày, như bài thơ dưới đây đã viết. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- VỘI VÃ Sáng yên tĩnh Dậy ồn ào, Ăn vội vã, Đi làm vội vã, Hàng nghìn khuôn mặt trên đường ưu tư, vội vã, Chào nhau vội vã, Làm việc vội vã, Rồi lại ăn vội vã, Gặp nhau vội vã, Chiều la cà vội vã, Về vội vã, Và lại bắt gặp hàng nghìn khuôn mặt mệt mỏi và vội vã, Sum họp gia đình vội vã, Ngủ vội vã, ... Sống vội vã, Đời vội vã, Rồi lại vội vã ra đi, Và kết thúc vội vã nhiều cuộc đời. Pham Khong.