Em cảm ơn các mẹ và mọi người đã quan tâm, hiện tại thì Em thấy hướng giải quyết như vậy là tốt với vợ chồng em rồi, em không yêu cầu gì hơn, một trong những điều quan trong và cần thiết là từ giờ 2 vợ chồng có thể tự do như lúc trước. Gửi thêm một ít tiền so với hồi trước cũng không đáng kể cho lắm. Hiện tại em thấy vui thôi, không còn ám ảnh cảm giác ngày nào đi làm về là nấu ăn, người lớn xin tiền phải đưa. Đưa một lần còn hơn phải tính toán mỗi ngày.
ui bó tay, giờ thà mang tiếng thất lễ, chứ b và ck nên mời bố mẹ về quê sống, hàng tháng vẫn gửi tiền chu cấp chứ có fai ko đâu, nhiều gia đình chtay nhau vì bố mẹ ck lắm.
Bây giờ 2 vợ chồng kiếm cớ gì thuê nhà nhỏ hơn đế ở. Dọn ra 2 nơi ít tiền hơn. Nhất quyết ko ở chung. Thuê ông bà nhà 3tr 1 tháng bằng tiền gửi về quê ngày trước. Phải kiên quyết ko cho tiền vô lý.
tớ đang thắc mắc lương 2 vợ ck 14t mà phải thuê nhà, phải cho ông bà 5t thì 2 vợ ck bạn sẽ rất khó khăn...sau này con cái vào thì làm sao đủ....nhưng đúng là ở với mẹ ck thì nản đừng hỏi....coi như bỏ tiền mua tự do...nhưng phải công nhận 2 vợ ck có sức chịu đựng tốt....cố lên...
Hix, đúng thật là lắm mụ tai quái thật đấy. Mình nhiều lúc xích mích mc, điên tiết lên cãi nhau mà nghĩ thôi cũng uất ức lắm r. Mc mà như thế này thì con cái suốt đời khổ. Chồng e cũng ko nói được mẹ nhỉ? Đúng là ko bít phải làm sao...
E vớ phải bà mẹ chồng đồng bóng rồi. Giờ đc ở riêng là phương án thuận tình đạt lí nhất. Mỗi tháng hỗ trợ ô.b 1 khoản là êm, dù phải gồng lưng gánh.
Chúc mừng chị nhé Phải đưa nhiều tiền hơn cũng vất vả hơn một tý nhưng chắc đưa 1 cục như thế bố mẹ chị sẽ đỡ đòi hỏi phi lý hơn. Mà em hơi thắc mắc chẳng lẽ bố mẹ chị bỏ không nhà ở quê để lên đấy ở với vợ chồng chị à?