Anh có ưng tuổi 90 không e làm mối cho cô bạn đồng nghiệp của em ạ, không hiểu sao chân dài (1m65 cơ ạ), đảm đang (mọi người đều nhận xét thế ạ) mà đến giờ vẫn không có anh nào để ý
Tận 90 tuổi mà chưa có anh nào để ý , Chỉ biết nhìn thôi vì Canh Ngọ không hạp - Xung khắc với Bính dần nếu không cũng xin làm quen.
oài, nhìn chữ ký của chị kìa, chưa lậ gia đình mà cứ đi lo ly hôn cho người ta thì tèo ạ, em nghĩ là c đổi thành nghề mai mối đi ạ,
Chị mà mai mối được thì đến giờ chị đã chẳng còn FA em ơi. Cái chữ ký của chị là công việc của công ty chị thôi, chị biết làm sao được, hihi
Mình thấy nhiều người bạn mình cưới vợ, chồng không hợp tuổi cho dù bị gia đình phản đối bây giờ cứ lận đận về gia đình hoặc con cái nên cố gắng tránh bạn ạ/
mấy năm trước, các cụ nhà em còn kiêng tuổi, kiêng quê. Nhưng giờ bảo em là, Quê Cà Mau cũng được, tuổi nào cũng được và cưới năm nào cũng được, k cần phải kiêng, hehe
Ghê vậy! Anh hoàn toàn có đủ yêu cầu rồi: Tuổi 86 không hợp 89 này, quê ở cà mau nữa. Mình cưới nhau ngay trong năm nay em nhé @@
Mình với ck mình ko hợp nè, cưới rồi, vẫn thấy hp đấy thôi. M tuổi Thìn, ck tuổi Dê, tứ hành xung. Mẹ mình cũng Dê, con trai mình mới sinh năm nay cũnng tuổi Dê. Haizz
hị, dạ vâng chị, có khi mấy năm nữa mọi người cũng sẽ bảo em thế, nhưng kệ chứ. thà muộn còn hơn nhầm chị ạ!