Em Thật Là Kém Cỏi, Em Thấy Hoang Mang Quá

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi nhungnhung_85, 19/12/2015.

  1. nhungnhung_85

    nhungnhung_85 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    cám ơn chị, ny e thì k so sánh như ny chị, mà tự e thấy thế, vì ny e cũng k giỏi, đã học xong đâu, bố mẹ có điều kiện thôi, ny e tốt tính, hiền hậu, quý trọng bm e và thương e, nhưng mà học hành hơi chểnh mảng, nên chưa ra được trường, nhà ny e thì chưa bjo so sánh gì, nhưng tư tưởng là muốn lấy vợ làm nhà nước, nhàn hạ, còn chồng là người bươn chải, vợ là ng chăm lo con cái vs cả làm gì nhàn hạ thôi, nhưng e k thích thế lắm, e chỉ lo năm sau mà cưới, thì ny e công việc chưa ổn, e cũng thế, thì về sống vs nhau nó sẽ ntnao đây
     
    Đang tải...


  2. nhungnhung_85

    nhungnhung_85 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    e muốn cưới sớm, thật sự e k thích cưới chồng muộn, vì cưới sớm sinh con đẻ cái sớm sau này tốt hơn, nhưng mà cưới khi công việc chưa ổn định thì đúng là e thấy nản, còn cưới về mà xin tiền bm thì e k làm đc. nên giờ thấy chơi vơi k phương hướng, giá mà xưa e k yêu ng kém tuổi có lẽ tốt hơn
     
  3. nhungnhung_85

    nhungnhung_85 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    vâng, thì từ giờ đến năm sau e k biết e có công ăn việc làm không ấy, nên e mới hoang mang :3
     
  4. nhungnhung_85

    nhungnhung_85 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    bm e k giục, bm ny cũng k luôn, k qtrong, cưới lúc nào thì cưới, do 2 ng, nhưng e k thích cưới muộn, nhưng giờ cưới lại chưa đc, nản
     
  5. what

    what Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    2,591
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    173
    Thế m mới nói là nhà ck xin việc cho cũng dc mà
     
  6. nhungnhung_85

    nhungnhung_85 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    thế thì lại ngại quá, bố mẹ e cũng k thích thế, mà nhà ck xin việc cho thì phải làm cái cv của nhà ck sắp xếp, sau này có cái j lại phức tạp, ít nhất e cũng muốn có 1 cv ổn định đã rồi cưới về tính sao thì tính, nhưng từ giờ đến năm sau thì làm sao mà có đc cv ổn định đây
     
  7. what

    what Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    2,591
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    173
    uh, mình nghĩ bạn cứ tìm và làm công việc của bạn đi, rồi lấy về 1 thời gian xem cv thế nào ta tính tiếp bạn ạ, thời buổi này mà cứ đợi cv ổn định thì đến bao h :(
     
  8. nhungnhung_85

    nhungnhung_85 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    vâng, e cũng chỉ cần tìm e cv bình thường, liên quan đến ngành học của e là đủ, còn lương bao nhiêu e k quan tâm, vì giờ đi thực tập k có lương e còn sống đc nữa là, nhưng k biết có tìm đc k đây, lại sắp tết rồi, ai tuyển nữa, hic
     
  9. what

    what Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    2,591
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    173
    nói vậy chứ về sau mình cũng phải có tài chính riêng của mình, k lại mang tiếng ăn bám
     
  10. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,322
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    nếu đọc kỹ thì nhóc cũng ko hồn nhiên lắm đâu...biết lo xa đấy chứ....nhưng cái này chị có chút kinh nghiệm...chị kể...rồi em ngẫm mà rút ra...
    chị có 2 bằng đhoc....và có 2 năm tìm việc vất vả..lương lậu ko ra gì....sau đó mắt mình bị viêm và phải phẫu thuật cứu mù...bố mẹ cho mình ở nhà nghỉ dưỡng 1 năm...lúc đầu mẹ ck tương lai cũng ko quý mình lắm...vì xét về kinh tế mẹ rất khinh người chứ mình ko may mắn có đc bên ck dễ thương như của bạn nhé.. sau phẫu thuật vì quá áp lực...mình chia tay ny mình...nhưng a ko bỏ cuộc...anh nhất quyết nói mình nghĩ lại...sau đó mẹ ck mình bị ung thư...nhưng nhà chỉ có 2 con trai, và me ck mình ghê ghớm quá nên họ hàng ko ai muốn trông...chị dâu mình cũng kiếm cớ ko trông...lúc đó mình vì nghĩa nên vào viện chơi...nhưng bất giác mình thương bà...và thương cái dáng tội nghiệp của người yêu...mình xin phép bố mẹ cho mình trông mẹ a 7 ngày trong viện...sau lần đó mẹ ck hỏi mình...vì sao con ko lấy con mẹ...mình nói thẳng những mớ hỗn độn trong đầu mình...con đã 26 tuổi, ko nghề nghiệp, bệnh tật, mắt con cũng ko sáng đc lâu...bẵng đi 2 tháng...mình bất ngờ nhận đc điện thoại của me a...mẹ đã khỏe...con báo bố mẹ giúp mẹ...2 ngày nữa mẹ xuống nhà xin cưới con về cho con trai mẹ....sau này mẹ ck mình nói...mẹ lúc đầu ko thích con...nhưng con rất chân thành...con có khối óc...mẹ chỉ cần vậy....
    - nếu em lo lắng...thì cứ thâm thụt với mẹ ck trước đi...còn ko theo chị..vào nhà nước cũng tốt mà...nhà ck em có lực thì lo gì...còn ck em...chắc chắn cũng sẽ có việc tốt thôi...gia thế nhà họ cũng đủ giúp ck em rồi...
    - mình phải tự tin vào bản thân mình...hôn nhân cũng ko đáng sợ lắm đâu...mẹ ck cũng vây...mẹ chị bình thường ghê khủng khiếp...nhưng tận sâu...mình biết mẹ là người biết đều...
    - mình có khối óc, và 2 bàn tay...bản lĩnh và tự tin sẽ giúp em mạnh mẽ...
     
  11. nhungnhung_85

    nhungnhung_85 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    vâng, nhưng tạm thời e chỉ cần thế thôi, còn sau này thì tính sau, nhưng ny e cũng chẳng hơn j e, cũng đang ăn bám bố mẹ, 2 đứa ăn bám yêu nhau mới đắng lòng chứ :3
     
  12. nhungnhung_85

    nhungnhung_85 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    chị cũng từng nan giải nhỉ, c chân thành và khéo nữa, chứ em hồn nhiên gì nữa, 26t rồi, e biết lo rồi. Lúc trước không lo giờ mới khổ, e chẳng biết thậm thụt gì với mẹ chồng cả, vì mẹ chồng e còn đang chán hơn cả em, vì ny e bị trượt, chưa ra được trường, bao dự định của gia đình bị tan biến cả nên cũng ức chế, dự định mãi năm nay học xong, xin việc xong là cưới luôn, thì lại trượt, nên lại lùi sang năm sau, mà còn k biết có học xong k, e cũng sợ nếu ny e lại trượt nữa thì chắc e chia tay quá, chờ mãi sao đc. Còn nếu mà ny e học xong thì năm sau cưới, bm ny e sẵn sàng cưới nhưng e lại sợ công việc của e chưa ổn, lấy về thì lại k biết lấy gì mà sống, ở cùng thì cả lẽ cả 2 vợ chồng xin tiền bm à, mà ở riêng thì đúng là vỡ mồm. Đằng nào cũng nản luôn. Bm ny e cũng bảo sẽ lo hết, những cái lớn, cần j sẽ lo, nhưng còn cái nhỏ nhặt thì phải tự lo. E mà cv ổn định chút thì e k sợ, lấy về lấy tiền của e tiêu cũng đc, rồi sau đó ny e đi làm, sau này sẽ phát triển, chứ CV e k ổn mà lấy thì đúng là k biết lấy j mà tiêu thật. Đòi cưới mà về lại k lo đc cho mình thì lúc ấy bm c lại nghĩ j về chúng e chứ. Còn ny e thì kém tuổi e nên vẫn chưa ý thức lắm, lười học, k biết bây giờ đã ý thức đc chưa.
     
  13. what

    what Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    2,591
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    173
    uh mới là khởi đầu mà, ai chẳng đi lên từ "ăn bám" :D trc mắt cứ có cv là dc rồi bạn ạ
     
  14. kaka

    kaka Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2008
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    194
    Điểm thành tích:
    83
    thực ra con trai chưa đến 30 vẫn lông bông là bình thường, quan trọng bản tính như nào, lấy nhau về bảo bạn nhau được không ấy chứ, Nếu kinh tế nhà hắn ổn thì không quá lo đâu,
    Còn nhiều bạn cứ bảo phải thế này thế kia, nói thật sách vở, mới trong phim lắm
     
  15. nhungnhung_85

    nhungnhung_85 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    còn nhiều bạn cứ bảo phải thế này thế kìa là sao ạ, e k hiểu lắm. Nhưng e sợ lấy về k lo nổi cho bản thân, 2 ng CV chưa ổn thì lấy gì mà ăn k biết, e cũng thấy nản. Ny e năm sau mà chưa học xong thì e cũng chán, 26t rồi, cũng nhiều ng hỏi e mà e cứ k đồng ý, e chẳng yêu ai và để ý ai ngoài ny e cả, mà ny e học xong thì cũng dở, cưới năm sau thì e công việc chưa ổn, ny e mới học xong thì cũng chưa có việc, lấy về thì sống kiểu gì đây, bm chồng có điều kiện nhưng k thể ỉ nại đc, bm ny e cũng bảo chỉ lo cái lớn, còn cái nhỏ thì tự lo.
     
  16. kaka

    kaka Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2008
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    194
    Điểm thành tích:
    83
    áp lực công việc đương nhiên là có, nhưng không phải cái quyết định thành bại của hôn nhân. Xung quanh mình rất nhiều trường hợp giống bạn lấy nhau khi mọi việc chưa đâu vào đâu nhưng đến lúc phải lấy. thậm chí xuất phát điểm còn kém hơn bạn là nhà cả 2 bên đều chẳng có gì, không có sự giúp đỡ nào cả. K tế nhà bạn trai bạn là một lợi thế. Cuộc sống sẽ ép bạn phải bước tiếp, đôi khi như *** ý mà. chắc ăn thì bạn lo được cho bản thân trước đã
     
    nhungnhung_85 thích bài này.
  17. NhungTron

    NhungTron Bán Hạt Dẻ - Óc Chó

    Tham gia:
    14/10/2012
    Bài viết:
    2,429
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    153

    Bỏ qua việc nhà người yêu bạn rất giàu đi thì bạn ý và bạn có nhắc đến những dự định tương lai của hai đứa không. Dự định của bạn ý là gì, sẽ tự mình chăm sóc cho bạn và gia đình nhỏ như nào khi hai người cưới nhau. Bạn hãy tự tin vào bản thân mình, thời gian qua rồi bạn cũng chứng tỏ đc bản thân mình mà, quan trọng là bạn có được hỗ trợ từ người yêu bạn không đã, bạn ý có động viên bạn và cùng bạn cố gắng không, như thế thì bạn mới cảm thấy an tâm về tương lai của bạn được.
    Đừng đem mình ra so sánh với họ hàng nhà bạn ý hay người khác bạn nhé. Cố gắng lên :)
     
  18. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,312
    Đã được thích:
    1,273
    Điểm thành tích:
    913
    Bạn trai b có quyết tâm học cho xong và kiếm việc làm để nuôi b và con b sau này ko? b chưa công ăn việc làm, cưới làm j vội. 27 cưới cũng là bth mà b
     
  19. nhungnhung_85

    nhungnhung_85 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    thì theo như dự định và mong muốn thì ny e học xong thi vào Big4, hoặc làm kiểm toán 1 thời gian sau đó xin vào kiểm toán nhà nc, cũng nhẹ nhàng là chỉ cần học xong có bằng và đi làm, còn e cũng chỉ cần có 1 công việc ổn định, mà sao khó thế. Tính ny e thì tốt, 4 năm yêu nhau e cũng hiểu, chỉ lười thôi, còn lại cũng chưa để e phải lo cái j, cái quan trọng là chưa học xong, k có bằng đại học thì bố mẹ chẳng thể giúp gì hơn, e cũng bó tay. Còn ny e chẳng động viên gì đâu, e động viên ngược lại thì có, ny e cũng bảo e thế nào cũng đc, e công việc k ổn định ny e cũng k lo lắng, cũng chỉ bảo cố gắng tìm việc, có gì ny e hỗ trợ, chứ chị bảo 2 đứa đang ăn bám thì yên tâm thế nào đc, hic. e ăn bám bm e, ny e ăn bám bm ny e, nản. Chính vì thế nên e 26t rồi mà k có cái j trong tay là vì chẳng có ai nói e là như thế là có vấn đề cả.
     
  20. nhungnhung_85

    nhungnhung_85 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    nói thì e chẳng tin, e chỉ xem vào kết quả thôi chị, chứ giờ nói thì nó nói nó hái mặt trăng cho e cũng đc, nên phải đợi năm sau nó có đưa cái bằng tốt nghiệp ra không mới biết đc chị ạ, thế e mới hoang mang chứ. Năm sau e 27t rồi chị, mà chưa có cái j đây, có ai như e k
     

Chia sẻ trang này