Mình thấy , trẻ nhỏ không nên cho tiếp xúc với điện thoại và ti vi nhiều, tivi có thể cho xem hoạt hình này nọ nhưng điện thoại thì hạn chế tối đa, mà không cho tiếp xúc thì tốt nhất. Sóng siếc từ điện thoại, rồi ánh sáng màn hình hại mắt, rồi cho trẻ dùng khiến chúng bị nghiện. Mỗi lần em về quê, chưa ngồi ấm chỗ mà con bé con nhà anh trai em được 3 tuổi rưỡi đang học mẫu giáo hỏi thăm câu đầu tiên là "điện thoại của cô đâu rồi?". 1-2 lần đầu em còn đưa cho mượn, chứ sau đó là phải nghiêm, k cho mượn và cấm tiệt luôn . Lại còn có thằng ku hàng xóm (nhà cũng có điều kiện) đi học lớp 1, trên đường đi học về vừa đi cừa chơi game trên ipad, bước hụt chân rơi ùm xuống cống, may mà người không làm sao. Thế nên là tụi trẻ con em nghĩ nên cấm k cho tiế xúc vs điện thoại.
Nói chung cũng rất khó cho các gia đình hiện tại vì thế giới đang phát triển chóng mặt. iPhone, iPad đi đâu cũng thấy. Internet và WiFi thì đầy rẫy. Đặc biệt là các thiết bị này quá tiện dụng. Mình nhiều lúc còn bị nghiền, huống hồ chi là bọn nhỏ rất hay tò mò. Nếu loại bỏ thứ này khỏi cuộc sống thì rất khó. Mình còn không bỏ được mà bắt bọn trẻ không đụng vào thì là chuyện tầm phào.
Bé nhà mình cũng đang ở trong giai đoạn này, hay xem điện thoại, cứ bố đi làm về là ôm chân bố "oto ben, máy xúc bố ơi", cứ đi theo nịnh nọt như thế, mình đang tập cai dần cho con bằng cách về nhà bố mẹ hạn chế cầm điện thoại, con k thì thấy thì nó đỡ đòi. Bố mẹ nên trò chuyện và chơi đồ chơi cùng con thì con sẽ nhanh quên "thú vui" kia
Lúc đầu mình còn nhân nhượng chứ từ ngày được các mẹ tư vấn mình đã quán triệt tư tưởng hạn chế cho con xem rùi hi và cũng đang thành công mặc dù lúc đầu cũng hơi vất vả hic
ui bé nhà bạn giống hệt nhà mềnh chúng khéo nịnh nọt lém nhưng mà ngay xưa thì còn nhân nhượng siêu lòng chứ hồi này thì không được nữa được lúc ku cậu lăn ra khóc oài nhưng thấy không thỏa hiệp được anh ta lại thôi hi hi
đương nhiên là không rồi mn ạ, bé nhà mn mới có 3 tuổi mà mn cho xem nhiều quá ảnh hưởng không tốt đến mắt của bé đâu.
mn mà cứ cho bé xem nhiều đâm thành nghiện thì khổ, em là em chỉ cho bé nhà em xem có giờ thôi, khóc thì mn có thể đưa bé đi loăng quăng đâu đó mn ạ.
nhà em cũng thế mn, đang khóc hay đòi gì mà cứ cho vô máy tính xem máy xúc là quên hết trời đất luôn.
Bé nhà mình không cho điện thoại là khóc, ăn vạ. Nhất là bữa ăn cứ tống cho cái điện thoại là đút mới ăn. Thành ra toàn mang ra làm mồi nhử cho bé ăn. Hicc
bé nhà sếp em từ bé tới giờ toàn phải dùng đt nịnh ăn cũng đt, chơi cũng đt giờ lớn 2,3 tuổi thì ôm lấy cái vi tính để xem video: nhảy cùng bibi, surprise eggs,... =)))